Cuộc đời Kim Jong-un: 7 tuổi đã học lái Mercedes – Benz

05/05/17, 14:47 Thế giới

Còn rất nhiều điều về vị lãnh đạo của Triều Tiên mà chúng ta chưa từng được biết.

Ông Kim Jong-un thăm trại sản xuất số 21 tại trại sản xuất Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Ông Kim Jong-un được cho là sinh ngày 8/1/1982, hiện năm sinh của vị lãnh đạo này vẫn chưa được xác thực. Bố mẹ ông là cố Chủ tịch Kim Jong-Il và bà Ko Young-he.

Ông Kenji Fujimoto, người từng 13 năm làm đầu bếp trong nhà cố chủ tịch Kim Jong-il và chứng kiến gần như toàn bộ tuổi thơ của ông Kim kể lại, ngay từ ngày nhỏ, nhà lãnh đạo trẻ tuổi đã là một cậu bé khá nóng tính trong khi anh trai trầm tính hơn.

Cả hai anh em đều thích chơi bóng rổ cùng nhau dưới sự giám sát của cha trong sân đấu của gia đình. Theo lời ông Fujimoto, mỗi lần ra sân, Kim Jong Chul rất hay nhường nhịn, còn cậu em trai không chịu thua thiệt trước các “đối thủ”.

Ông Kim được mẹ dạy học khi còn nhỏ. (Ảnh: Via atimes)

“Jong-un học lái ô tô từ năm 7 tuổi. Tất nhiên bên cạnh cậu có những thầy giáo chỉ dẫn rất tận tình. Thêm vào đó, người ta đặt một cái hộp dưới chân để cậu bé với được tới pe-dal. Chiếc ô tô đầu tiên của cậu ấy là một chiếc Mercedes-Benz, hồi 10 tuổi và đó có vẻ loại xe ưa thích nhất của cậu ấy”, ông Fujimoto hồi tưởng.

Kim Jong-un mới được biết tới rộng rãi trên thế giới sau khi nhậm chức chủ tịch năm 2011, nhưng theo lời người đầu bếp thân cận, ngay từ nhỏ nhà lãnh đạo Triều Tiên đã luôn giữ vị trí thủ lĩnh trong bất cứ cuộc chơi nào với các bạn đồng trang lứa.

9 tuổi, nhưng không thích làm “tướng nhí”

“Jong-un không thích mọi người đối xử với mình như một đứa trẻ ngay cả khi mới 9 tuổi. Mấy người dì gọi cậu là “vị tướng nhí” khiến cậu ấy rất giận: “Cháu có còn là trẻ mầm non nữa đâu mà gọi là tướng nhí”, ông Fujimoto kể.

“Giữa các bạn đồng trang lứa, Jong-un luôn là lãnh đạo. Cậu bé luôn nói rõ suy nghĩ của mình và là người quyết định mọi chuyện. Kể cả anh trai cũng không dám làm trái ý Jong-un”.

Ông Fujimoto và lãnh đạo Kim Jong-un tái hợp năm 2012, sau 11 năm không liên liên lạc. (Ảnh: Daily Mail)

Ông Fujimoto chia sẻ chính cố chủ tịch Kim Jong-Il sinh thời cũng từng nói rằng cậu con út giống ông hơn cả, còn Jong-chul “yếu đuối như con gái vậy”.

Vị đầu bếp nói thêm: “Trong nhà có cả hồ bơi, phòng chiếu phim và phòng tập thể dục, cái nào cũng lớn quá cỡ. Phòng chơi của bọn trẻ cũng lớn, trong đó la liệt ô tô điều khiển từ xa và một bàn bi-da”.

Cha con nhà họ Kim hay cùng xem phim và đều yêu thích phim James Bond cùng loạt phim kinh dị của Clint Eastwood. Ông Fujimoto kể rằng một lần đang xem nửa chừng bộ phim rùng rợn “In The Line Of Fire”, ông Jong Il bật dậy và chỉ tay vào nhóm binh sĩ Mỹ … trên màn hình.

Giống nhiều đứa trẻ hiếu kỳ muốn học theo người lớn khác, Kim Jong-un thử điếu thuốc đầu tiên vào năm 14 tuổi. Ông Fujimoto còn kể rằng lúc bấy giờ nhà lãnh đạo tương lai của Triều Tiên đã sở hữu 2 du thuyền và có thể chơi trượt tuyết trong đó.

“Cậu ấy thường xuất hiện trước phòng tôi lúc 3 giờ sáng và xin vài điếu thuốc. Sau đó cậu ấy lái chiếc Mercedes, đưa tôi tới một ngọn đồi gần nhà để hút thuốc. Yves Saint Laurent là loại thuốc ưa thích của cậu ấy. Ở tuổi 15, cậu ấy cũng uống rượu khá nhiều và loại ưa thích nhất là Bordeaux đỏ- cũng là loại cha cậu ấy thích nhất”, ông Fujimoto nói.

Vị đầu bếp gắn bó với gia đình họ Kim quyền lực hơn 1 thập kỉ còn tiết lộ rằng Jong-un cũng tỏ ra rất sành điệu về thời trang, hồi còn tuổi “teen”, bộ lễ phục ưa thích nhất của nhà lãnh đạo này do Scabal on Savile Ro thiết kế trị giá gần 2.500 USD.

Thời đi học

Năm 15 tuổi, ông Kim được gửi tới một trường quý tộc của Thụy Sỹ vùng Gumligen, gần thành phố Bern. Theo Washington Post, ông Kim lấy tên là Pak-un trên danh nghĩa là con trai của một nhân viên làm việc trong Đại sứ quán Triều Tiên.

Các bạn cùng lớp với ông Kim nhớ lại rằng luôn có một nhóm người theo sau bảo vệ ông ở bất kể nơi nào ông xuất hiện. Ông Kim khi đó là một người “cuồng” bóng rổ Mỹ. Ông đặc biệt hâm mộ ngôi sao bóng rổ Mỹ Michael Jordan và đội bóng rổ Chicago Bulls. Các bạn cùng lớp cũng nói rằng ông Kim chơi bóng rổ rất giỏi.

Lãnh đạo Kim Jong-un – trong khoanh tròn đỏ. (Ảnh: The Sun)

Ông ấy khá dẻo dai và nhanh nhẹn, giỏi cả dẫn bóng lẫn ném bóng. Ông ấy rất ghét thua cuộc. Chiến thắng là điều rất quan trọng với ông ấy”, Marco Imhof, bạn cùng lớp với ông Kim Jong-un, tiết lộ.

Theo lời kể của các bạn cũ, tủ đồ của ông Kim chủ yếu là đồ của thương hiệu Nike. Ông cũng rất thích xem các bộ phim hành động của ngôi sao Jackie Chan và thích ăn bơ của Thụy Sĩ. Ông dường như không thích ăn mì spaghetti lạnh. Một người bạn nhớ lại rằng ông Kim đã từng nổi cáu khi một nhân viên đại sứ quán mang cho ông món spaghetti không còn nóng.

Theo một bài báo của Telegraph, mặc dù là người chơi thể thao giỏi, nhưng ông Kim không thực sự nổi bật về học thuật. Ông được cho là từng trượt các môn khoa học tự nhiên và chỉ đạt điểm vừa đủ qua trong các môn học. Ông rời khỏi trường học ở Thụy Sĩ vào năm 2000.

Lãnh đạo Kim Jong-un – trong khoanh tròn đỏ. (Ảnh: The Sun)

“Pak Un từng kể mình là con trai của người lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên và cho xem ảnh chụp cùng với cha nhưng lúc đó tôi không tin, sau này xem TV thấy ông Kim Jong-il và mới biết đó đúng là cùng một người”, Micaelo nói.

Micaelo cũng chia sẻ, “cậu ấy thường không đi chơi vào buổi tối, tôi thường cùng cậu ấy đi xem phim của Thành Long, cũng có lúc nói chuyện về các cô gái. Cậu ấy thích vi tính, phim ảnh, thể thao. Bóng rổ là tất cả với cậu ấy, cậu ấy chơi bóng rổ thật và cả trò bóng rổ trên máy điện tử”.

Mẹ của Joao Micaelo cũng trả lời phỏng vấn của tờ Chosun Ilbo cho biết, thời trung học con trai của bà ngồi cùng bàn với Pak Un, hai người rất thân thiết. Pak Un thường đến nhà bà chơi và ở lại ăn tối.

“Tôi thường làm món ăn truyền thống Bồ Đào Nha để mời Pak Un và được Pak Un khen ngon và cậu ấy ăn rất ngon lành. Có một lần chúng tôi đã chụp ảnh chung nhưng tôi để lẫn ở đâu đó”.

“Micaelo và Pak Un thường cùng chơi bóng rổ và học bài cùng nhau. Tôi và con trai không thể ngờ Pak Un lại là con trai nhà lãnh đạo cao nhất ở Triều Tiên”, mẹ của Micaelo nói.

Chosun Ilbo cũng phỏng vấn một người bạn khác của Kim Jong-un thời trung học tại Thụy Sĩ tên là Stockli, người này cho biết, “Pak Un cư xử thân thiện với mọi người nhưng thành tích học tập không tốt lắm. Bên cạnh cậu ấy không có vệ sĩ và tôi cũng không gặp người nhà cậu ấy bao giờ.”

Stockli ngạc nhiên khi nghĩ đến việc bạn học cũ của mình sẽ đứng đầu Triều Tiên. Anh liên tục hỏi: “Có thật là Pak Un sẽ trở thành người lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên?”.

“Chúng tôi chỉ nghĩ là ông ấy bị ốm hoặc có vấn đề gì đó và sẽ quay lại trường sớm”, một người bạn có tên Niko Kovacevic nói về việc nghỉ học bất ngờ của ông Kim Jong-un.

Bạn bè trong trường mô tả Jong-un dành rất nhiều thời gian trên sân trượt tuyết và sân bóng rổ. Hai thú vui này cũng hiện hữu khá rõ trong cuộc sống hiện tại của nhà lãnh đạo trẻ.

Sau khoảng thời gian theo học ở Thụy Sỹ, ông Kim trở về Triều Tiên để theo học Đại học Kim Nhật Thành cùng với anh trai. Nhiều nguồn tin cho biết, cả hai anh em nhà Kim bắt đầu cùng cha đi kiểm tra tại các căn cứ quân sự từ năm 2007.

18 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai 

Theo lời ông Fujimoto, sau khi đi du học về nước vào năm 18 tuổi, Kim Jong-un vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai và tỏ ra khá nhút nhát trước phái đẹp.

Có lúc ông Kim Jong-il đã lo lắng không hiểu sao cậu con trai út không thích các cô gái. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi sau buổi khiêu vũ năm 18 tuổi, Jong-un tìm gặp tôi và thổ lộ về một cô gái đã đánh cắp trái tim cậu, và đó chính là phu nhân xinh đẹp Ri Sol-ju hiện nay”, vị đầu bếp tiết lộ.

Cô Ri Sol-ju, 17 tuổi, tới Hàn Quốc năm 2005. (Ảnh: Yonhap News)

Năm 2010, ở tuổi 27, ông Kim Jong-un đã được thăng lên hàm đại tướng dọn đường cho việc trở thành người “người thừa kế vĩ đại” trong một tương lai gần. Cuối năm 2011, ông Kim chính thức thay cha trở thành nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?