Cụ ông đạp xe 402 km từ Anh sang Pháp để … mua cafe

22/09/15, 17:58 Cuộc sống

Một ông cụ 70 tuổi người Anh đã quyết định táo bạo đi xe đạp vượt hơn 400km sang Pháp để mang về được đúng loại cafe yêu thích của vợ chồng ông.

Cụ ông David Pedlow trên con “ngựa sắt” của mình. (Ảnh: Internet)

Hai ông bà David Pedlow và Jackie Pedlow, 70 tuổi sống tại Devon, Anh là những người ưa chuộng cafe, và họ chỉ uống đúng 1 loại cafe quen thuộc suốt 35 năm qua, loại café có thương hiệu Grand Mere này chỉ được bán ở Pháp.

Được biết, ông bà Pedlow đã thưởng thức cà phê Grand Mere lần đầu tại Pháp vào năm 1980 và ngay lập tức mê đắm hương vị này. Mỗi tháng, cặp vợ chồng nhà Pedlow sử dụng hết 2 kg cà phê. Do đó, khi thấy chỉ còn lại 5 kg cà phê trong nhà, họ đã quyết định phải đi mua ngay lập tức, bằng mọi giá.

Mới đây, khi chiếc xe hơi của gia đình đột nhiên bị hỏng, thay vì tìm kiếm xem có nhà cung cấp nào trên mạng Internet hay không, ông David Pedlow quyết định trèo lên chiếc xe đạp điện, vượt qua chặng đường dài 402 km để tới Pháp.

David rời nhà ở Devonport, Devon trên một chiếc xe đạp có gắn thùng kéo phía sau và di chuyển đến thành phố Plymouth, tại đây ông đón một chuyến phà đêm để đến Roscoft, Pháp. Suốt chuyến phà, ông David chợp mắt trên sàn ngay bên cạnh chiếc xe đạp của mình.

Sau khi đến được Pháp, David tiếp tục đạp xe thêm 16km để đến thị trấn xinh đẹp bên bờ biển Saint-Pol-de-Leon. Tại đây, nhân viên siêu thị lúc này đã xếp sẵn cafe và chào đón ông bằng biệt danh thường gọi “coffee man” (người đàn ông cafe). Ông mua 30 kg cà phê Grand Mere với giá 166 euro (gần 4 triệu VND), ông Pedlow lại cưỡi “ngựa sắt” quay lại Roscoff để kịp đón chuyến phà chiều.

Như vậy, mất cổng cộng 24 tiếng, người đàn ông 70 tuổi mới hoàn tất chuyến đi mua cà phê “xuyên quốc gia” của mình.

Ông bà Pedlow và loại cafe yêu thích. (Ảnh: Internet)

“Thời tiết ở Pháp rất tuyệt. Tôi đã có một ngày đi dã ngoại và được thưởng thức món moules et frites (món ăn kèm khoai tây chiên được ưa chuộng ở Pháp)”, ông nói.

Trong khi đó Jackie cho hay bà không ngạc nhiên trước việc chồng có thể đi cả quãng đường xa như thế bởi vợ chồng bà đang muốn trải nghiệm cuộc sống không xe hơi.

Bảo An, theo vnexpress.net

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!