Cô gái từ bỏ cuộc sống thành thị, về quê làm nàng Lọ Lem như truyện cổ tích

10/11/18, 11:28 Cuộc sống

Sau đổ vỡ về tình yêu, Vương Tuyết Khanh khao khát được sống một cuộc sống bình yên. Cô gái quyết định hóa thân thành nàng Lọ Lem cùng các trang phục châu Âu, mua một căn nhà bỏ hoang từ 20 năm trước về và sửa sang lại cho giống trong truyện cổ tích.

Tự nhận mình là “cô bé Lọ Lem”, cô gái này có tên thật là Vương Tuyết Khanh, quê ở 1 làng chài nhỏ thuộc Phúc Kiến, Trung Quốc. Vì gia đình nghèo, cô bỏ học để đi làm từ rất sớm.

Tình cờ, trong một lần đi chung chuyến tàu, cô gặp chàng sinh viên đại học có chung sở thích yêu văn học với mình. Họ trò chuyện rồi anh chàng đem lòng yêu cô lúc nào không hay. Thế nhưng, tình yêu của 2 người gặp phải sự phản đối từ mẹ của anh chàng.

Sau 1 lần thất tình, cô càng có động lực để về quê.
Sau 1 lần thất tình, cô càng có động lực để về quê.

Nghe lời mẹ, dù yêu cậu ta vẫn nói chia tay với Tuyết Khanh, quá đau lòng, cô càng khao khát cháy bỏng có cuộc sống bình yên, tĩnh lặng.

Sau chuyện tình dang dở với một anh chàng sinh viên, Tuyết Khanh đã quyết định mua ngôi nhà gỗ bỏ hoang từ 20 năm trước và sửa sang lại làm tổ ấm của riêng mình. Đây không chỉ là cách để cô nàng lấy lại hy vọng, những khao khát về cuộc sống mà còn hiện thực hóa ước mơ thời thơ ấu.

Căn nhà làm bằng gỗ đơn sơ.
Yêu thích văn học, cô tự nhận mình là
Yêu thích văn học, cô tự nhận mình là “cô bé Lọ Lem”.

Đến với vùng nông thôn tại Tuyền Châu, Phúc Kiến, Vương Tuyết Khanh đã lựa chọn cách sống đạm bạc, bình dị.

Ngày lại ngày, cô chỉ quanh quẩn với công việc đơn giản như may vá, trồng rau hay nuôi bò, vắt lấy sữa. Những lúc rảnh rỗi, “nàng Lọ Lem” lại dành thời gian đọc sách trên chiếc võng trước sân.

Căn nhà nhỏ của cô có màu xanh, ban công nhỏ bằng sắt thơ mộng.
Căn nhà nhỏ của cô có màu xanh, ban công nhỏ bằng sắt thơ mộng.

Do sống ở vùng quê hẻo lánh, tất cả mọi thứ của Vương Tuyết Khanh gần như là tự cung tự cấp.

Cô tạo ra chiếc lò sưởi theo phong cách châu Âu để sưởi ấm trong những ngày đông giá lạnh hay chăm chỉ đến thị trấn cách nơi ở 20km để khuân những viên đá về làm tường rào.

Bên trong nhà cô đặt lò sưởi như bên châu Âu.
Bên trong nhà cô đặt lò sưởi như bên châu Âu.
Cô tự may vá, làm lò sưởi để phục vụ chính mình.
Cô tự may vá, làm lò sưởi để phục vụ chính mình.

Các đồ dùng trong nhà phần lớn là do Vương Tuyết Khanh tận dụng, tái chế được. Ngoài ra, để trang trải cuộc sống, cô còn phát triển vườn rau xung quanh nhà và nuôi các con vật để bán. Cô cho biết: “Để có cuộc sống tốt đẹp không cần có quá nhiều tiền.”

Mọi góc trong nhà của cô đều đẹp thơ mộng thu hút giới chụp ảnh.
Mọi góc trong nhà của cô đều đẹp thơ mộng thu hút giới chụp ảnh.
Nhiều lúc cô ăn mặc, trang điểm như những người phụ nữ trong những bức tranh sơn dầu nổi tiếng.
Nhiều lúc cô ăn mặc, trang điểm như những người phụ nữ trong những bức tranh sơn dầu nổi tiếng.

Khác với nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích, Tuyết Khanh thường chụp ảnh chính mình mô phỏng những bức tranh của các họa sĩ châu Âu với những trang phục tự may, và khung cảnh cổ tích nơi mình sống sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

Rất nhiều người biết được thông tin về cô đã đến thăm và mong muốn được trải nghiệm cuộc sống, được chụp ảnh với nàng Lọ Lem hiện đại, đó cũng là cách mà Tuyết Khanh tăng thêm thu nhập.

>>> Chuyện về những bộ quần áo làm từ bao đựng bột mì trong thời Đại suy thoái

>>> Biệt viện họ Lâm và phố cổ Thập Phần: Những di tích 10 phần đáng đến ở Đài Loan

Theo Giaoducthoidai

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới