Cô gái massage cho Cựu TT Bill Clinton là nạn nhân của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein

20/08/20, 09:56 Thế giới

Những bức ảnh mới được công bố cho thấy cựu Tổng thống Bill Clinton được Chauntae Davies – nạn nhân ấu dâm của Jeffrey Epstein, massage cổ. Điều này đặt ra ra những nghi vấn mới về mối quan hệ mật thiết của vị cựu Tổng thống Đảng Dân chủ với tỷ phú ấu dâm đã qua đời.

Chauntae Davies massage cho Cựu Tổng thống Bill Clinton trong chuyến đi châu Phi năm 2002 (trái) và – Ảnh Davies chụp chung với Bill Clinton. (Ảnh qua Daily Mail)

Trong một cuộc phỏng vấn với Daily Mail, Davies kể lại việc Clinton hỏi cô: “Liệu cô có phiền nếu giúp đỡ một chút không?

“Trong khi chúng tôi ở nhà ga, vị cựu Tổng thống đã than rằng cổ và vai ông cứng đơ do ngủ gục trên ghế,” Davies, lúc đó 22 tuổi, cho biết.

Ghislaine Maxwell tỏ ra hài hước và nói rằng tôi có thể xoa bóp cho ông ấy. Mọi người đều có một chút cười khúc khích, nhưng Ghislaine với giọng Anh nguyên thủy, bà nài nỉ và nói rằng tôi giỏi,” Davies tiếp tục.

“Ông ấy quay lưng về phía tôi và tôi với tay lên cổ ông và bắt đầu xoa ở phần cổ và vai của cựu Tổng thống” cô ấy nói thêm.

Davies sau đó tuyên bố rằng cô đã hỏi Clinton liệu ông có thể chuyển vị trí hay không, yêu cầu một cách khó xử: “Tôi có một góc xấu, liệu ông có phiền nếu quỳ xuống không?

“Trong giây lát căn phòng trở nên im lặng. Tôi không thể tin rằng tôi đã nói điều đó. Những lời nói chỉ bắn ra trước khi tôi nhận ra mình đang nói gì hoặc nói với ai,” Davies viết trong cuốn hồi ký của mình, báo Daily Mail đưa tin.

“Sau đó, mặc dù khuôn mặt đã chuyển sang màu đỏ như lửa, ông vẫn cười. Cả khán phòng cũng cười theo. Và, với sự lịch thiệp của mình, ông ngồi xuống để tôi có thể có được một góc tốt hơn,” cô nói.

“Mặc dù cảnh tượng trông kỳ lạ, nhưng Tổng thống Clinton là một quý ông hoàn hảo trong chuyến đi và tôi hoàn toàn không thấy hành vi chơi xấu nào liên quan đến ông ấy,” cô cho biết thêm.

Những tiết lộ này được công bố sau khi Ghislaine Maxwell – tú bà lâu năm cho Epstein – bị bắt tại khu tư dinh ở New Hampshire hồi đầu tháng 7, với cáo cáo buộc: lôi kéo trẻ vị thành niên tham gia các hoạt động mại dâm bất hợp pháp. Hiện tú bà này vẫn đang thụ án tù ở MDC Brooklyn mà không có tiền bảo lãnh. Còn Epstein đã chết trong phòng giam ở Manhattan vào tháng 8/2019.

Như Breitbart News đã đưa tin:

Hàng nghìn tài liệu mới từ tòa án, liên quan đến Jeffrey Epstein, chỉ ra rằng kẻ ấu dâm này đã đùa rằng cựu Tổng thống Bill Clinton nợ ông ta. Vào năm 2011, Virginia Roberts Guiffre – một trong những nạn nhân nổi tiếng nhất của Epstein, nói với các luật sư rằng Clinton là khách tại khu tư dinh của Epstein ở Quần đảo Virgin ngay sau khi rời Nhà Trắng.

Tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và tú bà Ghislaine Maxwell. (Ảnh qua Forbes)

Các hồ sơ này lật lại sự chú ý trong mối quan hệ lâu năm giữa Clinton với Epstein. Tỷ phú ấu dâm này là nhà tài trợ nổi bật cho cả 2 chiến dịch chạy đua thành công vào Nhà Trắng của vị cựu Tổng thống .

Mối quan hệ của họ dường như nảy nở sau khi Clinton hết nhiệm kỳ, bằng chứng là chỉ trong thời gian từ năm 2001-2003, vị cựu tổng thống đã thực hiện ít nhất 26 chuyến đi khác nhau bằng máy bay riêng của Epstein – được gọi là Lolita Express -.Trong ít nhất 5 chuyến du ngoạn đó, nhật ký chuyến bay cho thấy Clinton không điều nhân viên mật vụ nào đi cùng.

Được biết, chiếc máy bay Lolita Express đã được Epstein sử dụng nhiều lần để đưa các bé gái vị thành niên tới những nơi sang trọng trên khắp nước Mỹ. Nhiều nhân vật tầm cỡ, trong đó có hoàng tử Andrew của Anh, cũng từng đi trên máy bay này.

Sau khi các tài liệu được công khai, Clinton phủ nhận rằng ông đã từng đến thăm tư dinh vùng Caribe của Epstein. Người phát ngôn của Clinton – Angel Urena cho biết: “Câu chuyện cứ tiếp tục thay đổi, sự thật thì không. Tổng thống Clinton chưa bao giờ đến hòn đảo này.”

Những bức ảnh được tìm thấy xuất hiện tại địa chỉ dự kiến ​​của Clinton vài giờ, trước Đại hội Quốc gia Đảng Dân chủ năm 2020. Donald Trump Jr., con trai của Tổng thống Donald Trump, đã chia sẻ bài viết của Daily Mail trên Twitter và với với sự mỉa mai anh đăng: “Nếu Bill Clinton đưa vụ massage này vào bài phát biểu ở Đại hội của Đảng Dân chủ, mọi thứ sẽ thú vị hơn nhiều so với những rác rưởi mà chúng ta đã thấy đêm qua.”

Thiện Thành (Theo Breitbart)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?