Chuyện tình đẹp như mơ của chàng kỹ sư Đức và người mẹ đơn thân giúp việc cho homestay

07/12/21, 13:33 Cuộc sống

Sau một thời gian ở homestay, chàng kỹ sư người Đức nhận thấy người mẹ đơn thân này vừa chăm chỉ, chịu khó lại hiểu chuyện nên đã đem lòng cảm mến…

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hoài Thương (khi đó 25 tuổi) một mình bế con về Huế làm giúp việc cho homestay mới mở của em họ. Để có tiền trang trải cuộc sống, cô gái nhỏ nhắn chẳng nề hà gì, cứ thoăn thoắt đôi tay từ dọn phòng, giặt giũ đến chở khách đi tham quan.

Tình cờ anh Armin Daschner (khi đó 31 tuổi) lại là bạn của chủ homestay, nghe tin bạn mở kinh doanh, anh qua đặt phòng 9 ngày để ủng hộ bạn. Hoài Thương được thuê để chở chàng kỹ sư đi thăm thú di tích với giá 200.000/lần. 

Đi được 3 ngày thì trời trở mưa liên tục, anh Armin đành ở lại homestay song anh vẫn trả đủ tiền. Anh thường bắt gặp cảnh Hoài Thương chạy tới lui, tất bật với đủ thứ công việc. Đứa con gái nhỏ chả ai trông, đành phải chơi một mình, có khi cô còn phải nhờ anh Armin trông con giúp.

Cả hai chính thức kết hôn vào năm 2015. (Ảnh: NVCC)

Anh Armin chia sẻ với báo VnExpress: “Nhìn cảnh cô ấy vừa chăm con, vừa làm ‘núi’ việc, tôi thấy thương và muốn được che chở”, nghĩ là làm, anh nhanh chóng bỏ tiền túi mua cho người con gái xa lạ một chiếc máy giặt để đỡ việc giặt giũ, có nhiều thời gian dành cho con. 

Có lần anh cùng bạn bè tới chợ Đông Ba chơi, trong đó có cả Hoài Thương. Anh hứa tặng mỗi người một món quà tự chọn, mọi người đều lựa quần áo, túi xách thế nhưng Hoài Thương lại chỉ chọn mua một đôi giày tập đi rẻ tiền cho con gái. “Tôi ấn tượng vì chắc cô ấy sợ tôi hết tiền nên chọn món đồ có giá trị rất nhỏ”, Armin kể.

Ngày về nước, anh Armin đưa cho Hoài Thương 500 nghìn bảo là cho con của cô. Mãi sau này cô mới biết đó là tờ tiền Việt duy nhất còn lại của anh. Hậu quả là anh đành nhịn đói về nước vì chỉ còn mỗi tiền đô la. 

Sau một khoảng thời gian gắn bó, cả hai đã có chút tình cảm đặc biệt với nhau.

Không để vụt mất cơ hội, ngay khi về nước, anh Armin đã mạnh dạn thổ lộ mong muốn nhận con chị Hoài Thương làm con nuôi, tạo điều kiện tốt nhất cho bé học hành. Cô nàng nghe vậy cũng đùa “Vậy nuôi mẹ luôn nhé”, thế là Armin mừng rỡ nhận lời luôn. 

Quãng thời gian sau đó, Armin lo lắng cho cuộc sống của hai mẹ con nên anh đã xúc tiến làm các thủ tục, đến tháng 10/2015 hai người tổ chức đám cưới, chính thức trở thành vợ chồng. Cả gia đình về Đức vào năm 2016, một trang mới trong trong cuộc đời người mẹ đơn thân đã được mở ra. 

Cả gia đình nhỏ hạnh phúc bên nhau. (Ảnh: NVCC)

Sau cuộc hôn nhân lúc tuổi còn trẻ khiến cô chịu nhiều nỗi đau, Hoài Thương không thể ngờ lại xuất hiện một người yêu thương mẹ con cô đến vậy. “Có lần anh về thăm, hai mẹ con ra sân bay đón. Con bé la lên ‘Ba kìa’, rồi chui qua dây an ninh chạy đến. Hai ba con ôm nhau, mắt đỏ hoe. Lần ấy, cả nhà đến khu vui chơi. Con bé muốn một con gấu to, nhưng cần 800 vé đổi thưởng. Anh chiều con, chơi hết các trò, mất cả buổi tối mới đổi được món đồ con bé thích”, cô kể.

Tuy tới đất khách quê người nhưng Hoài Thương cũng không gặp khó khăn hòa nhập, một phần vì có gia đình chồng rất tốt. Bố mẹ chồng dù ở cách 300km nhưng tuần nào cũng tới thăm con cháu. Những lúc ấy, bố chồng sẽ trông cháu, còn mẹ chồng con dâu dìu dắt nhau đi siêu thị, dạy nàng dâu Việt nấu thêm nhiều món ăn của người bản xứ.

Một trong những điểm Hoài Thương quý trọng nhất ở chồng là anh không hứa hẹn, mà luôn làm tốt nhất trong khả năng cho mẹ con cô. (Ảnh: NVCC)

Thương nhớ như in lần mình mới sinh con song, mẹ chồng cô tự tay chăm lo, chuẩn bị mọi thứ, lo lắng như cho con gái ruột khiến cô hạnh phúc không thôi. Thậm chí bà còn học tiếng Việt để nói chuyện với bà thông gia. Bà hay bảo con dâu gọi về cho mẹ đẻ, rồi hỏi thăm “Chào bà, bà khỏe không?”, bằng giọng lơ lớ dễ thương…

Từ chuyện tình cảm của Hoài Thương có thể thấy cuộc sống này vẫn luôn công bằng, tuy đã từng phải chịu nhiều thiệt thòi trong chuyện tình cảm gia đình, nhưng nhờ có sự nỗ lực, chăm chỉ mà một lần nữa chị lại tìm thấy tình yêu, mái ấm của cuộc đời mình.

Theo Vnexpress 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!