Chuyện tình cảm động như trong phim ‘P.S I love you’ ngoài đời thực

19/11/20, 08:10 Cuộc sống

Trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng ‘P.S I love you’, nam chính trong phim bị mắc bệnh ung thư não, trước khi chết, anh đã cố ý để lại 10 bức thư tình cho cô gái. Mỗi năm, nữ chính sẽ mở xem một bức thư. Nhờ những bức thư này, cô gái có thể nguôi ngoai được vết thương lòng, tiếp tục cuộc sống khi không có chồng bên cạnh.

Chris và Kate đã quết định đị đến hôn nhân, cuộc sống vợ chồng luôn mặn nồng như bao cặp đôi khác. (Ảnh qua NTD Việt Nam tổng hợp)

‘P.S I love you’ đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Thế nhưng, một phiên bản ngoài đời thật cũng khiến người ta xúc động không kém. Chính là câu chuyện tình của cặp đôi Kate Granger và Chris Pointon ở West Yorkshire, Anh.

Kate Granger vợ của Chris Pointon, cô đã qua đời do căn bệnh ung thư gan, và điều này đã khiến trái tim Chris không lúc nào ngừng đau đớn. 

Nhưng nhờ những bức thư cô để lại mỗi năm vào dịp sinh nhật của chồng, Chris lần nữa lại nhận được những lời yêu thương, nhắn gửi từ vợ. Điều này giúp trái tim anh như được sưởi ấm hơn trong những ngày lạnh lẽo không có cô bên cạnh.

Dịp sinh nhật cũng là thời điểm anh luôn mong chờ nhất để được mở thư từ vợ. Tấm thiệp năm nay, vợ anh viết rằng “Gửi Humpty Dumpty thân yêu của em, hôm nay, anh đã bước sang tuổi 40 hạnh phúc, tóc anh đã rụng hết chưa? Chúc anh một ngày tốt lành, mãi yêu anh, Kate”

Chris nhận thấy rằng mỗi một bức thư được mở, anh lại cảm nhận được thêm nhiều yêu thương sâu sắc từ vợ dành cho anh, giúp anh có thêm động lực bước tiếp trong cuộc sống.

Và đúng như lời dự đoán hài hước của Kate trong thư, tóc của Chris thật sự đã rụng dần theo thời gian. Nhìn những dòng chữ ngắn ngủi kia, Chris rưng rưng nước mắt, không biết là vui hay buồn. Anh như cảm nhận được Kate đang ngồi bên cạnh và trêu chọc mái tóc của anh như trong ký ức.

Sau đó, anh đã chia sẻ tấm thiệp năm nay lên Twitter cùng dòng trạng thái: “Đây là một tấm thiệp sinh nhật buồn từ người vợ xinh đẹp và đầy cảm hứng của tôi. Cô ấy luôn ở bên tôi. Cô ấy đã viết những tấm thiệp cho các sinh nhật sau này của tôi. Tôi rất nhớ cô ấy. Tôi hy vọng cô ấy sẽ tự hào về tôi và là một thiên thần sinh đẹp trên thiên đường”.

Nhớ lại khi còn trẻ, Chris và Kate gặp nhau vào đêm giao thừa 2001, nếu có ai hỏi ‘tình yêu sét đánh’ là gì, thì mối tình của họ chính là như vậy. Họ đã yêu nhau ngay từ lần đầu chạm mặt, và vài năm sau đó họ quyết định đi tới hôn nhân.

Kate là một nhà tư vấn y tế, còn Chris làm quản lý tại một siêu thị. Cuộc sống họ cứ thế trôi qua một cách bình yên và hạnh phúc như bao cặp đôi đang yêu khác.

Thế nhưng vào năm 2011, Kate bước sang tuổi 29, trong một lần cô cảm thấy đau lưng dữ dội, và đã đến bệnh viện để khám. Bất ngờ tin cô nhận được từ bác sĩ chính là đã mắc khối u tế bào tròn nhỏ, một loại ung thư mô mềm khó chữa và hiếm gặp. 

Kate chỉ có thể sống thêm được 6 đến 12 tháng.

Từ đó, ròng rã 4 tháng hóa trị kéo dài, Kate chịu nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tâm lý. Chris nhìn vợ đau mà bản thân cũng lực bất tòng tâm. Cuối cùng, cả hai đã đi đến quyết định sẽ dứt khoát dừng điều trị, dùng khoảng thời gian còn lại để thực hiện những điều họ mong muốn.

Kate tiến hành viết ra 57 việc cần làm, sau đó họ thu dọn đồ đạc rời khỏi giường bệnh, trở lại với cuộc sống thường nhật như trước kia.

Kate quyết định dừng hẳn điều trị và giành những ngày tháng cuối đời để sống một cách ý nghĩa nhất. (Ảnh: Twitter)

Kate giúp đỡ những bệnh nhân trong bệnh viện cô làm. Vào thời gian rảnh, cô cùng chồng từng bước một thực hiện 57 nguyện vọng. Bao gồm tổ chức lại đám cưới của hai người, thử nhảy dù, đến bãi biển Whitby để ăn cá và khoai tây chiên, đi đến các buổi biểu diễn của thần tượng, chụp hình chung với họ, đi xe Orient Express (một con tàu tốc hành),…

Thêm vào đó, Kate nhận ra mình không biết tên người y tá chăm sóc cô khi nhập viện, nên cô nảy ý tưởng phát động hoạt động từ thiện “Hello, my name is…”. Mục đích của hoạt động là giúp tăng thiện cảm của bệnh nhân đối với đội ngũ y bác sĩ, cải thiện chất lượng dịch vụ y tế.

Hoạt động thành công tốt đẹp, hơn 40.000 người tích cực hưởng ứng tham gia, số tiền quyên góp nhận được là 250.000 bảng Anh. Sau chiến dịch này, Kate còn vinh dự nhận được Huân chương Thành viên của Đế chế Anh (MBE) từ Thái tử Charles.

Mỗi ngày trôi qua đối với Kate lđều luôn cố gắng để sống ý nghĩa nhất. Có thể niềm vui và sự tích cực trong cuộc sống đã kéo dài sự sống của cô lên đến 5 năm, vượt qua cả dự đoán của bác sĩ là 6 tháng ngắn ngủi trước đó một cách thần kỳ.

Đến năm 2015, bệnh tình của Kate chuyển biến xấu, để chuẩn bị cho chuyến đi xa, cô đã âm thầm viết những bức thư. Trước khi ra đi, Chris và người thân của cô đều ở bên cạnh quây quần, Kate dặn riêng với Chris rằng, cô đã để lại một chiếc hộp chứa những tấm thiệp, nhưng phải đợi sau này mới được mở chúng ra. Năm 2016, Kate trút hơi thở cuối cùng.

Kate và Chris nâng niu từng giây phút cuối cùng khi còn ở bên nhau. Ảnh: Twitter

Khi Chris mở lá thư đầu tiên, thì ra người vợ quá cố của anh đã viết kế hoạch tổ chức tang lễ cho mình, còn lại là 27 tấm thiệp chúc mừng sinh nhật cho Chris cho đến khi anh 65 tuổi.

65 tuổi, họ đã từng hẹn cùng nhau nghỉ hưu và ước mơ mở một khách sạn nhỏ ven biển, tận hưởng tuổi già.

Chris rất muốn đọc hết những bức thư còn lại, nhưng anh đã cố gắng làm theo di nguyện của Kate.

Không lâu sau, Chris đã từ mong muốn của vợ mình phổ biến thành hoạt động, “Hello, my name is…” và không chỉ hoạt động trong nước Anh, mà đã lan ra toàn thế giới.

“Hoạt động này là điều mà vợ tôi luôn muốn làm, để sự kiện liên tục được quảng bá và tôi rất vui khi thấy những thay đổi diễn ra từng ngày. Tôi tin rằng vợ tôi cũng sẽ rất hạnh phúc”, Chris tự hào nói.

Cùng lúc này, khách sạn bên bờ biển cũng đang chuẩn bị được xây dựng. Mong rằng Kate sẽ luôn đồng hành bên anh, cùng thực hiện kế hoạch tương lai mà họ đã vạch ra còn dang dở.

Chắc chắn rằng, dù hiện tại hai người đã không cùng chung một thế giới, nhưng tình yêu của họ vẫn luôn một lòng hướng về nhau, vĩnh viễn không thay lòng.

Mạch Khê (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng