Chuyện lạ: Cây đại thụ chuyển giới tính sau 3000 năm

03/11/15, 08:07 Chuyện lạ

Cây đại thụ già nhất nước Anh xảy ra một chuyện lạ đó là ra quả màu đỏ ở một cành, đặc trưng chỉ của cây cái, trong khi phần còn lại vẫn là cây đực, cho thấy rất có thể cây đang trong quá trình chuyển giới tính.

Cây thanh tùng hàng nghìn năm tuổi ở làng Fortingall, Scotland.

Theo Telegraph, cây thanh tùng châu Âu ở làng Fortingall, hạt Perthshire, miền trung Scotland, ước tính 3.000 – 5.000 tuổi, được coi là già nhất châu Âu, từ lâu được coi là cây đực vì nó sản sinh ra phấn hoa – trái với những cây thanh tùng cái, ra trái mọng nhỏ, màu đỏ đặc trưng.

Các nhà thực vật học cho biết, họ vô cùng bất ngờ khi phát hiện ba quả đỏ trên một nhánh cây thanh tùng hồi tháng 10. Đây là dấu hiệu cho thấy, một phần của cây đang chuyển giới thành cái.

Quả mọng màu đỏ mọc trên cây thanh tùng cái.

Thanh tùng có thể là cây đực hoặc cái. Vào mùa thu hoặc mùa đông, cây ra quả, nên rất dễ xác định giới tính của nó”, Tiến sỹ Max Coleman, người phát hiện cây thanh tùng Fortingall ra trái đỏ, cho biết. Ông là chuyên gia Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn thực vật hoàng gia Edinburgh (RBGE).

Cây đực mọc nhiều khối cầu nhỏ chứa phấn hoa, sẽ phát tán khi trưởng thành. Cây cái lại cho quả mọng màu đỏ tươi khi trời chuyển thu sang đông. Do đó, tôi vô cùng bất ngờ khi phát hiện một chùm ba quả mọng trên cây thanh tùng Fortingall hồi tháng 10, trong khi những phần khác của cây rõ ràng là đực”.

Tiến sỹ Coleman cho biết, đã thu thập hạt từ ba quả trên, và đưa vào một dự án lớn về “bảo tồn đa dạng di truyền của cây thanh tùng”, bằng cách trồng chúng ở vườn bách thảo.

Theo vnexpress.net

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?