Chính trường Trung Quốc: Cuộc chiến chống tham nhũng và những cái gai nhức nhối

09/06/17, 16:04 Đả hổ diệt ruồi

Cốt lõi của chiến dịch chống tham nhũng thẳng tay của ông Tập Cận Bình là củng cố quyền lực. Tổng quan biểu lộ rõ ý tẩy sạch toàn bộ người ủng hộ và đồng minh cấp cao thuộc phe phái chính trị đầy quyền lực do cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân đứng đầu.

Bế mạc Đại hội 18 ĐCSTQ. (Ảnh: Xinhua/Pang Xinglei)

Một danh sách dài dằng dặc các quan chức bị thanh trừng – đó là thành tích cụ thể duy nhất mà ông Tập Cận Bình có thể cho thấy sau gần 5 năm nắm quyền, như một kết quả trực tiếp của sự đối lập cứng rắn từ trong nội bộ những người có quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Những cáo buộc tham nhũng cho phép ông Tập và người phụ trách chống tham nhũng có gương mặt cứng rắn là ông Vương Kỳ Sơn có lý do hợp pháp và tiện dụng nhất để đánh vào phe của ông Giang. Những thành viên của phe phái này đã được hưởng lợi lớn từ những quy định lỏng lẻo hơn dưới thời Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào (người thường được coi là vẫn ở dưới trướng của Giang Trạch Dân trong khi nắm quyền).

Bất chấp tuyên truyền của nhà nước rằng chiến dịch chống tham nhũng này đang thay đổi văn hóa chính trị suy đồi trong chính quyền Trung Quốc, thực tế thì ảm đạm. Các học giả Trung Quốc và cơ quan chống tham nhũng thường xuyên ngụ ý rằng các quan chức đang chống đối lại Trung ương Đảng bằng cách làm việc chậm chạp hoặc không thực hiện các chính sách của ông Tập. Phe ông Giang dường như là chủ mưu đứng đằng sau những nỗ lực nhằm phá ông Tập ở trong và ngoài Trung Quốc.

Tỷ phú Quách Văn Quý. (Ảnh: New York Times)

Một trong những mưu đồ vẫn đang được thực hiện này liên quan đến Quách Văn Quý, tỷ phú Trung Quốc hiện đang sống trong căn hộ trên phố Fifth Avenue, Manhattan. Hồi đầu năm, ông Quách gây náo nhiệt giới truyền thông khi nói rằng ông có kế hoạch tiết lộ thông tin gây chấn động về những người lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc.

Đầu tiên, ông Quách tuyên bố rằng thông tin của mình sẽ có ích cho những nỗ lực chống tham nhũng của ông Tập và ông Vương. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với Đài phát thanh Tiếng nói Hoa Kỳ VOA hồi tháng 4, ông Quách nói rằng mình đang hỗ trợ điều tra một ủy viên đương nhiệm Ban Thường vụ Bộ Chính trị – thành viên thuộc gia tộc ông Vương. Lệnh điều tra được cho là của ông Tập.

Có lẽ không thể hoàn toàn xác nhận được những khẳng định của ông Quách về ông Vương và gia đình, hay bất cứ thông tin nào khác mà ông Quách có thể tiết lộ sau này. Tuy nhiên, ông Quách không thể nói rằng mình là một bên không quan tâm bởi vì ông này thuộc mạng lưới chính trị của Giang Trạch Dân; ông Quách có mối quan hệ thân thiết với trùm gián điệp bị ngã ngựa Mã Kiến. Trước đó, Mã được biết đến là tay sai của Tăng Khánh Hồng, cánh tay phải xảo quyệt của Giang Trạch Dân.

Tại sao phe của Giang Trạch Dân lại muốn chia rẽ ông Tập và ông Vương lúc này?

Cựu Phó Chủ tịch Trung Quốc Tăng Khánh Hồng tham dự phiên khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 8 tháng 11 năm 2012. (Feng Li/Getty Images)

Có nhiều khả năng liên quan đến việc tái bổ nhiệm ông Vương lại vị trí Ủy viên ban Thường vụ Bộ Chính trị phụ trách lĩnh vực chống tham nhũng dưới một hình thức nào đó tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 19, sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2017 và sẽ có một sự thay đổi quan trọng về ban lãnh đạo.

Với một nhiệm kỳ 5 năm nữa, ông Vương có thể đập tan, hoặc ít nhất làm suy yếu nghiêm trọng, những gì còn sót lại của phe Giang Trạch Dân. Nếu không có trở ngại từ phe Giang, thì ông Tập có thể hoàn toàn chuyển sự chú ý của mình sang nền kinh tế đang tăng trưởng chậm đi của Trung Quốc, hoặc có thể thành công hơn trong việc thúc đẩy những chính sách khác của mình.

Với việc di sản của mình có thể bị nguy hại, ông Tập nhiều khả năng sẽ không loại bỏ ông Vương khỏi những kế hoạch của mình chỉ dựa trên những điều dông dài của một ông trùm Trung Quốc đang chạy trốn.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?