Cuộc hội ngộ đầy nước mắt của người cha tìm con 8 tuổi bị mất tích

04/07/19, 16:47 Việt Nam
Cuộc hội ngộ đầy nước mắt của hai cha con. (Ảnh: TTO)

Vỡ òa trong nước mắt, anh Trần Thanh Lộc (39 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) ôm chầm lấy con trai của mình khóc nức nở sau 4 tháng miệt mài tìm kiếm.

Cuộc hội ngộ đầy nước mắt của người cha tìm con

Anh Lộc cho biết, cháu Quốc được tìm thấy tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên (quận Gò Vấp, TP. HCM). Dưới sự hỗ trợ và tạo điều kiện của lãnh đạo Trung tâm anh đã nhận lại con trong niềm hạnh phúc vỡ oà.

Cuộc hội ngộ đầy nước mắt của người cha tìm con 8 tuổi bị mất tích
Cuộc hội ngộ đầy nước mắt của hai cha con. (Ảnh: TTO)

 

“Ba nhớ con nhiều lắm. Ba nhớ con”, người cha lạc mất con suốt 4 tháng liên tục khóc và hôn lên trán con trai. Gặp được ba, cháu Quốc cũng òa khóc…

Kể về quá trình Quốc đi lạc, theo đại diện Trung tâm cho biết, cháu Quốc được phát hiện sống lang thang tại công viên Phú Lâm (quận 6) vào đầu tháng 3/2019.

Sau đó, cháu được đưa về Công an địa phương để chăm sóc trong thời gian tìm kiếm gia đình. Tại đây cơ quan chức năng cũng cố gắng khai thác thông tin từ cháu nhưng không được và công tác tìm gia đình cho cháu cũng đi vào ngõ cụt.

Tại đây cơ quan chức năng cũng cố gắng khai thác thông tin từ cháu nhưng không được và công tác tìm gia đình cho cháu cũng đi vào ngõ cụt. (Ảnh qua Net News)

Lý giải việc cháu Quốc thất lạc, trung tâm cho biết do lúc xác nhận danh tính cháu khai mình tên là Minh và không nhớ rõ nhà ở đâu. Vì vậy, việc xác minh nhân thân của cháu mới gặp khó khăn.

Video: Cuộc hội ngộ đầy nước mắt của người cha tìm con 8 tuổi bị mất tích. (Nguồn:  Sen Vang News)

videoPlayerId=35bfa24f1

Ad will display in 09 seconds

Từ đó đến nay, cháu Quốc bắt đầu cuộc sống mới ở đây và được nhà trường dạy văn hóa cũng như chăm sóc cho cháu. Đến trưa 3/7, trung tâm xác nhận thông tin bé trai thất lạc được cộng đồng mạng chia sẻ khá giống với Quốc. Nghi ngờ, lãnh đạo trung tâm đã gọi điện cho anh Lộc đến để xác minh sự tình.

Trung tâm nơi cháu Quốc ở mấy tháng vừa qua.
Trung tâm nơi cháu Quốc ở mấy tháng vừa qua. (Ảnh qua Net News)

“Lúc nhận được cuộc gọi của Trung tâm qua mô tả tôi biết chắc đó là con trai của mình. Giây phút đó tôi như người chết đi sống lại, nó như một phép màu”, anh Lộc nói trong nấc nghẹn.

Anh cho biết điều khiến anh hạnh phúc nhất lúc này là con vẫn bình an, mạnh khỏe và được chăm sóc tốt là đủ.

Anh cho biết điều khiến anh hạnh phúc nhất lúc này là con vẫn bình an, mạnh khỏe và được chăm sóc tốt là đủ.Anh cho biết điều khiến anh hạnh phúc nhất lúc này là con vẫn bình an, mạnh khỏe và được chăm sóc tốt là đủ. (Ảnh qua Net News)

Một cô giáo ở trung tâm cho hay suốt thời gian ở đây, Quốc rất vâng lời, học hành nghiêm túc, hiện cháu đã thích nghi với môi trường giáo dục ở đây. Trung tâm cũng tham vấn anh Lộc tạo điều kiện để cháu tạm thời tiếp tục ở lại trung tâm học tập, sinh hoạt, giúp cháu không còn tình trạng nhút nhát như trước kia.

Anh Lộc đã đồng ý với trung tâm và muốn để con ở lại trường tiếp tục học bởi hoàn cảnh của anh cũng đang khó khăn. Sau khi trở về, anh sẽ phải đi làm thường xuyên, khó lòng trông nom con trai, anh sợ cháu có thể thất lạc lần nữa.

Tìm lại được con, anh Lộc nói mình không chỉ hạnh phúc mà như được cởi trói lòng mình trước những thông tin trái chiều trên mạng. Về dư luận cho rằng anh Lộc “bạo hành con trai”, anh khẳng định không có việc đó. Anh có vài lần phạt con khi cháu mắc lỗi nhưng chỉ là “răn dạy bình thường”. 

“Do hoàn cảnh gia đình, con trai tôi thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, do hoàn cảnh mưu sinh nên tôi không chăm sóc được đầy đủ. Có thời điểm cháu bị tâm lý rồi bỏ đi… Còn dư luận mạng nói tôi bạo hành là không đúng sự thật”, anh Lộc chia sẻ.

Anh Thư (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng