Câu chuyện đầu thai chuyển thế của Tổng thống Sri Lanka

12/01/15, 21:01 Thế giới tâm linh

Sự chuyển sinh của các sinh mệnh có liên quan mật thiết đến vấn đề con người ở thế gian hành thiện và làm việc ác như thế nào. Vậy việc luân hồi là có thật hay không ? Chúng tôi xin đưa ra một số dẫn chứng để bạn đọc tự suy ngẫm.

Cố Tổng thống của Sri Lanka, ông Ranasinghe Premadasa

Vào ngày 18/1/1999, báo chí Srilanka đưa tin rộng rãi về chuyện cố Tổng thống của Srilanka là ông Ranasinghe Premadasa đã đầu thai chuyển thế.

Theo báo chí địa phương thì cố Tổng thống đã đầu thai thành con trai của một nông dân ở vùng quê Hanguranketa thuộc miền trung Srilanka.

Mặc dù cha mẹ đặt tên cho cậu là “Wijayabahu”, nhưng cậu bé lại tự xưng là “Ranasinghe Premadasa”. Thậm chí ngày nào cậu cũng dậy từ 3h sáng và làm các nghi thức Phật giáo giống như cố Tổng thống thường làm.

Cậu cũng kể với cha mẹ rằng, vào kiếp trước, cậu đã bị một nam thanh niên tên là Barbu sát hại. Và quả thật, năm xưa, vào ngày 5/1993, Tổng thống Ranasinghe Premadasa đã bị  Barbu, một thành viên hội đánh bom liều chết của Ấn Độ giáo ám sát.

Cậu còn kể về vợ, con và các đồng nghiệp của mình mà sau này trải qua xác minh, người ta xác nhận rằng điều cậu kể là hoàn toàn có thật. Khi đồng nghiệp kiếp trước của Wijayabahu đến thăm nhà, cậu có thể nhận ra không ít và còn tỏ ra rất quen thuộc.

Khi đem cậu bé đến nơi kiếp trước bị sát hại, cậu bé khóc rất thương tâm.

Loại hiện tượng chuyển sinh này trong dân gian hầu như các nơi đều có. Theo cách nói thịnh hành hiện nay thì người chuyển sinh này được gọi là “người tái sinh”.

Cố Tổng thống theo Phật giáo và có thói quen dậy từ 3h sáng để niệm kinh.

Thực ra trong tôn giáo có giảng, con người đều phải trải qua luân hồi chuyển sinh, chỉ là có một số người có thể nhớ lại những ký ức ở kiếp trước mà thôi.

Cố Tổng thống tiền nhiệm của Srilanka có thể nhớ lại ký ức kiếp trước rằng mình là một Tổng thống, vậy thì kiếp trước đó nữa ông là như thế nào, ông cũng hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, người có công năng, hoặc người đã tu luyện đến cảnh giới rất cao lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Thần Phật trong quá khứ có giảng rằng “con người ở trong mê” chính là có nội hàm ở phương diện này. Chỉ có điều con người thế gian quá chấp mê vào xã hội người thường, không tin vào những gì mà mắt thịt nhìn không thấy.

* Đọc thêm: Thực hư câu chuyện gặp Diêm Vương ở dưới địa ngục

Theo Chanhkien

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?