Cặp đôi chụp cả ngàn bức ảnh chỉ 1 tư thế, ý nghĩa đằng sau khiến bao người xúc động

14/04/17, 08:03 Cuộc sống

Tình yêu đôi khi không cần quá phô trương, không cần quá nhiều những bức ảnh “nắm tay nhau du ngoạn”, tình yêu còn có thể được nhìn thấy từ những điều bình dị, dễ thương như thế này.

Cặp đôi đang khiến dân mạng Hàn Quốc phát sốt những ngày qua.
Cặp đôi Hàn Quốc với hàng ngàn bức ảnh chụp cùng một tư thế, nhưng đằng sau là một câu chuyện ý nghĩa.

Thế giới có 7 tỷ người đồng nghĩa với việc có hàng tỷ cặp đôi. Do đó, tình yêu cũng được thể hiện theo muôn vàn cách khác nhau, chẳng ai giống ai. Và cặp đôi người Hàn Quốc dưới đây đã chọn cách đặc biệt nhất để khiến tình yêu của riêng họ được nhiều người ca ngợi, ngưỡng mộ.

Kể từ khi yêu nhau, Yuri và bạn trai (nay đã là chồng) đã gặp phải muôn vàn khó khăn vì khoảng cách địa lý. Trong khi Yuri là 1 nhiếp ảnh gia nghiệp dư và yêu thích cuộc sống yên ả trong thị trấn nhỏ thì một nửa của cô lại phục vụ trong quân ngũ. Vì tính chất công việc nên cả 2 rất ít khi gặp gỡ, nhưng may mắn thay tình yêu của họ không vì thế mà phai nhòa theo năm tháng.

Thời gian gặp nhau giữa họ rất hiếm hoi do tính chất công việc quá khác nhau.
Thời gian gặp nhau giữa họ rất hiếm hoi do tính chất công việc quá khác nhau.

Nhiều người vẫn hay nói “yêu xa khó lắm” hay “xa mặt cách lòng” nhưng không thể phủ nhận rằng vẫn có không ít cặp đôi tuy phải xa nhau về khoảng cách địa lý nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau để cùng đi đến một cái kết đẹp.

Yuri và bạn trai mình cũng vậy, mối tình 4 năm của họ được “đơm hoa kết trái” bằng một đám cưới đơn giản mà ngọt ngào với sự hiện diện của gia đình hai bên và một vài người bạn thân thiết. Tính đến nay, họ đã kết hôn được 3 năm.

Dù vợ chồng phải sống xa nhau nhưng mỗi khi được nghỉ phép, họ luôn ở bên cạnh nhau, chia sẻ với nhau về cuộc sống, công việc và cứ thế, tình cảm giữa họ vẫn mặn nồng và lãng mạn như lúc mới yêu.

Chuyện tình đẹp giữa cô nhiếp ảnh và chàng quân nhân.
Chuyện tình đẹp giữa cô nhiếp ảnh và chàng quân nhân.

Trong những ngày hẹn hò hiếm hoi, họ thường lui tới đường tàu ven thị trấn. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm từ lúc mới yêu cho tới khi về chung 1 nhà của cặp đôi. Và cũng chính tại đó, cặp đôi đã chụp rất nhiều ảnh mỗi lần ghé qua.

Mùa xuân.
Mùa xuân…
Mùa hạ.
Mùa hạ…
Mùa thu.
Mùa thu…
Mùa đông.
Mùa đông.

Điều đặc biệt là dù đã chụp hàng trăm bức ảnh tại đó nhưng Yuri và chồng chỉ luôn tạo dáng 1 tư thế duy nhất, họ chỉ nắm chặt tay nhau và cười thật hạnh phúc. Thế nhưng, chỉ dựa vào những cử chỉ nho nhỏ ấy người xung quanh cũng có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của cả hai.

Chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi chụp 1000 kiểu ảnh chỉ một tư thế
Dù thời gian có thay đổi nhưng nụ cười của họ vẫn tràn ngập hạnh phúc như lúc ban đầu.
Dù bao mùa thay lá, bao năm trôi qua, tình cảm của họ vẫn luôn lãng mạn như vậy.
Dù bao mùa thay lá, bao năm trôi qua, tình cảm của họ vẫn luôn lãng mạn như vậy.

Chia sẻ về ý tưởng độc đáo này, Yuri nói: “Thực ra đây là ý kiến của chồng tôi. Anh ấy nói khi nào nhìn tôi cũng có cảm giác như lần đầu gặp gỡ năm 18 tuổi. Vì thế, bao năm qua chúng tôi chỉ chụp ảnh với duy nhất 1 tư thế này thôi”. 

Đôi khi họ cũng thay đổi địa điểm hẹn hò nhưng tư thế chụp ảnh vẫn giữ chỉ có một.
Chụp cùng một tư thế như vậy giống như một lời hứa bên nhau dài lâu.

Yuri cũng chia sẻ thêm câu nói ấy không đơn thuần là một lời khen ngợi nữa mà nó như một lời hứa bên nhau dài lâu của anh ấy đối với cô vậy. Một tình yêu sâu đậm, sự cảm thông và niềm tin tuyệt đối ở đối phương đã giúp cả hai vượt qua những tháng năm yêu xa dài đằng đẵng.

Chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi chụp 1000 kiểu ảnh chỉ một tư thế
Đôi khi họ cũng thay đổi địa điểm hẹn hò nhưng tư thế chụp ảnh vẫn giữ chỉ có một.
Chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi chụp 1000 kiểu ảnh chỉ một tư thế
Thứ thay đổi có thể là quần áo, hay khung cảnh đằng sau nhưng tình cảm của họ vẫn như lúc ban đầu.
Cặp đôi khiến giới rẻ phải ghen tị với tình yêu mộc mạc nhưng sâu đệm của mình.
Một cái nắm tay rất nhẹ nhưng tình cảm vẫn luôn đong đầy.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?