Cảnh sát Hồng Kông đe dọa muốn lặp lại “thảm sát Thiên An Môn”

22/11/19, 14:15 Trung Quốc

Cảnh sát Hồng Kông đang tự biến mình thành một thế lực man rợ và hắc ám nhất với những hành vi ngày càng ngông cuồng như đánh đập, tra tấn tàn bạo, xịt hơi cay, khí gas thẳng vào mặt, bắn thẳng vào người biểu tình ở cự ly gần… Mới đây, có cảnh sát Hồng Kông còn tuyên bố rằng muốn tái hiện lại “thảm sát Thiên An Môn”.

Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ người biểu tình tại trường Đại học Bách Khoa.
Cảnh sát bắt giữ người biểu tình tại trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông. (Ảnh: SCMP)

Việc bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố những người biểu tình giờ đã trở thành kẻ thù của nhân dân” trong ngày mà cảnh sát chĩa súng bắn thẳng vào một người biểu tình trẻ tuổi ở Sai Wan Ho vào ngày 11/11/2019 đã tạo cơ hội cho cảnh sát Hồng Kông thoải mái “xử lý” đám đông theo những cách tàn bạo, với các chiến thuật mà nhiều nhà quan sát cho rằng “giống hệt” cảnh sát cộng sản Bắc Kinh.

Cảnh tượng cảnh sát xịt khí ga, ném lựu đạn hơi cay vào các nhà lập pháp đối lập, nhân viên sơ cứu và nhà báo, đánh đập bừa bãi không phân biệt già trẻ, xịt hơi cay vào mắt trẻ em, quật ngã phụ nữ mang thai, hãm hiếp thiếu nữ, tra tấn đến chết sinh viên biểu tình và bắn đạn thật trực diện ở cự ly gần vào người biểu tình, thậm chí chỉ huy cảnh sát còn ra lệnh cấp dưới rút súng nhằm thẳng vào đầu người biểu tình uy hiếp đã không còn xa lạ với người Hồng Kông.

Không những vậy, hôm 17/11, mạng xã hội đã đăng tải một đoạn video quay lại cảnh các cảnh sát Hồng Kông trên đường tiến vào Đại học Bách Khoa (PolyU) đã nói lớn rằng muốn lặp lại thảm sát Thiên An Môn (sự kiện sinh viên Trung Quốc bị thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989). Những lời cảnh sát nói đã được người dân bên đường quay và tường thuật lại, sau đó được làm phụ đề bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh.

Trong đoạn video, cảnh sát đã nói với nhau: “Tới PolyU và giết lũ gián đi”. Sau khi người dân nhắc lại lời này như để lan truyền thông tin và giúp nhau cảnh giác, cảnh sát tiếp tục hét lớn: “Lũ khốn! Đừng có rời đi. Ta muốn thảm sát Thiên An Môn lặp lại!”, và họ tiếp tục nói với nhau rằng ở đây có rất nhiều “gián” (ám chỉ người biểu tình Hồng Kông) và chửi thề.

Sau khi đoạn video này được đăng tải trên mạng xã hội Twitter, chỉ một giờ sau, một đoạn video khác được quay trước đó cho thấy một cảnh sát Hồng Kông cũng “lỡ lời” đe dọa sự an toàn của người kháng nghị và thậm chí cả các phóng viên hiện trường.

Trang tin BL đăng đoạn video cho thấy một người mặc thường phục bên trong áo khoác đề chữ cảnh sát chỉ tay về phía đám đông yêu cầu họ rời đi đi kèm theo lời cảnh báo: “Đợi lát nữa các người có thể sẽ bị biến mất!”. Công chúng ở hiện trường nghe xong xôn xao cả lên, họ nhắc lại “có thể bị mất tích!”.

Người đàn ông mặc áo cảnh sát tiếp tục quay lại nói: “Này! Các người (ý chỉ phóng viên) quay chỗ này chẳng có ích gì đâu! Hãy quay họ (người kháng nghị) đi kìa!”. Một cảnh sát khác nói thêm vào “Đây là lần đầu cảnh cáo mày đó”.

Điều cảnh sát Hồng Kông “lỡ miệng” nói chắc hẳn không chỉ là lời đe dọa. Kể từ khi phong trào phản đối dự luật dẫn độ tại Hồng Kông bùng nổ đến nay, liên tiếp có tin cho biết có lượng lớn thanh thiếu niên mất tích bao gồm cả nam và nữ. Trên mạng xã hội Facebook, Telegram, Diễn đàn LIHKG, v.v. đều có thông tin tìm kiếm và theo dõi người mất tích.

Đặc biệt là sau vụ đụng độ căng thẳng tại PolyU hôm 17/11, hơn nghìn người biểu tình bị bắt và áp giải đi. Video được tải lên mạng vào ngày 18/11 cho thấy, một số lượng lớn người biểu tình bị bắt được cảnh sát Hồng Kông áp giải lên một chuyến tàu điện ngầm. Trong đoạn video có thể nhìn thấy rõ ràng, nhóm người này đều bị trói tay ra sau lưng.

Điểm đáng nghi là, Trung tâm phục vụ khách hàng thuộc cơ quan đường sắt của ĐCSTQ ra thông báo từ 19/11 đến 20/11 sẽ ngưng chuyến tàu nhanh đi từ Hồng Kông sang Đại lục. Ngoại giới suy đoán không loại trừ khả năng ĐCSTQ đang che giấu việc vận chuyển người Hồng Kông sang Đại lục. Những người bị bắt ở Tây Tạng, Tân Cương đều bị vận chuyển đến các trại giam bằng phương tiện này.

Tỉ phú lưu vong Quách Văn Quý ngày 20/11 cũng cho biết, những người trẻ này bị đưa đến Thâm Quyến. Ông Quách cũng từng nói, ĐCSTQ không chỉ lập ra các nhà giam bí mật giam giữ người ở Hồng Kông, mà còn cưỡng gian rồi giết chết những người nữ biểu tình, đồng thời đẩy nhanh tốc độ thiết lập một trại tập trung giống Tân Cương ở Hồng Kông.

 

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới