Cảnh sát Hồng Kông đã rút khỏi Đại học Bách khoa sau 13 ngày vây ráp

29/11/19, 15:41 Thế giới
Cảnh sát Hồng Kông đứng gác ngoài khuôn viên Đại học Bách khoa đã rút đi sau 13 ngày bao vây.
Cảnh sát Hồng Kông đứng gác ngoài khuôn viên Đại học Bách khoa đã rút đi sau 13 ngày bao vây. (Ảnh: DW)

Trưa ngày 29/11, cảnh sát Hồng Kông đứng gác ngoài khuôn viên Đại học Bách khoa đã rút đi sau 13 ngày bao vây. Không có thêm người biểu tình nào bị bắt giữ. Chỗ cổng ra vào vốn bị phong tỏa, nay người dân đã có thể ra vào tự do.

Cảnh sát Hồng Kông đứng gác ngoài khuôn viên Đại học Bách khoa đã rút đi sau 13 ngày bao vây.
Cảnh sát Hồng Kông đứng gác ngoài khuôn viên Đại học Bách khoa đã rút đi sau 13 ngày bao vây. (Ảnh: DW)

Theo báo cáo của Đài phát thanh Hồng Kông vào ngày 29/11, một đội an ninh bao gồm cảnh sát và đội cứu hỏa đã vào khuôn viên của Đại học Bách khoa một lần nữa vào buổi sáng 19/11 để thu thập bằng chứng và loại bỏ các ‘vật phẩm nguy hiểm’ trong PolyU.

Trợ lý cảnh sát trưởng Chu Nhất Minh (Chow Yat-ming) nói, công việc đã cơ bản hoàn thành, cảnh sát sẽ rời khỏi khuôn viên trường và bỏ lệnh phong tỏa, khuôn viên sẽ được trả lại cho ban quản lý trường trước buổi trưa.

Chu Nhất Minh nói, một lô vật phẩm nguy hiểm khác đã bị thu giữ, bao gồm 280 quả bom xăng, 318 hộp gas, 28 thùng hóa chất và các loại vũ khí khác nhau. Ông nói ông muốn thấy toàn bộ quá trình được xử lý một cách hòa bình và sẽ tiếp tục tích cực theo dõi vụ việc.

RTHK đưa tin, có khoảng 20 người được cho là vẫn còn ở trong trường nhưng ông Chu nói rằng họ không tìm thấy bất kỳ người biểu tình nào. Ông Chu tuyên bố, mục đích cảnh sát tiến vào trong khuôn PolyU không phải để bắt giữ người mà là để xử lý các vật phẩm nguy hiểm.

Trợ lý cảnh sát trưởng Chu Nhất Minh.
Trợ lý cảnh sát trưởng Chu Nhất Minh. (Ảnh: RTHK)

Hoàng Trấn Nghiệp, phó trưởng phòng cứu hỏa của Đội cứu hỏa, cũng nói rằng ông đã kiểm tra phần còn lại của trường và tiến hành đánh giá rủi ro vào buổi sáng. Một lượng nhỏ vật dụng nguy hiểm được tìm thấy đã được giao cho cảnh sát xử lý, hiện nay tình hình thông gió đã được cải thiện.

Đến giữa trưa, cảnh sát đứng gác ngoài trường đã rời đi, không bắt giữ những người ở lại. Vốn dĩ chỗ cổng ra vào đã bị phong tỏa, nay người dân đã có thể ra vào tự do.

Trên thực tế, Đại học Bách khoa đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 27/11, yêu cầu cảnh sát ngay lập tức gỡ bỏ phong tỏa sân trường, không được vào sân trường để tìm kiếm những người đang đóng giữ.

Hơn nữa họ cũng nên xử lý các vật liệu nguy hiểm bao gồm bom xăng và vũ khí tấn công trong khuôn viên càng sớm càng tốt, đồng thời cũng yêu cầu bảo vệ sự an toàn cá nhân của tất cả mọi người một cách hòa bình và nhân đạo.

Nhiều lượt người đã vào Đại học Bách Khoa để tìm kiếm người biểu tình còn cố thủ nhưng không phát hiện được ai khác nữa.
Trước đó, nhiều lượt người đã vào Đại học Bách Khoa để tìm kiếm người biểu tình còn cố thủ nhưng không phát hiện được ai khác nữa. (Ảnh: Sohu)

Buổi sáng ngày 27, cảnh sát Hồng Kông tuyên bố đã cử điều tra viên cùng với nhóm chuyên gia, nhóm quan sát… tiến vào khuôn viên của Đại học Bách khoa để xử lý các loại vũ khí nguy hiểm khác nhau.

Cảnh sát Hồng Kông đã bao vây PolyU từ hôm 17/11. Các sĩ quan điều xe bọc thép, phun vòi rồng, bắn hơi cay và các loại đạn khác vào trường này trong nhiều ngày, khiến không ít người biểu tình bị thương và mắc kẹt ở trong, dẫn đến “cuộc khủng hoảng nhân đạo” bị cả thế giới kịch liệt lên án.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?