Cán bộ thị trường Thanh Hóa đã có gia đình, đánh bạn gái vì quá ghen tuông?

25/08/22, 10:48 Việt Nam

Liên quan đến vụ cán bộ thị trường tỉnh Thanh Hóa đánh bạn gái dã man, người nhà nạn nhân cho biết, nguyên nhân dẫn tới sự việc là do cán bộ trên quá ghen tuông.

Theo báo Phụ Nữ Việt Nam, chị N.T.V. đã bị ông Nhạc đánh dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt buộc phải khâu do rách, trên cơ thể có nhiều vết thâm, bầm dập. Hiện chị vẫn đang phải theo dõi thêm, đặc biệt là ở phần não.

Liên quan đến vụ việc trên, báo Lao Động dẫn lời người nhà nạn nhân cho biết, sau khi đánh chị V. dã man đến mức phải nhập viện, ông Lê Trọng Nhạc (cán bộ Cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) đã gọi điện đến xin lỗi và phân trần.

Cụ thể, 1 ngày sau khi xảy ra sự việc, ông Nhạc có gọi điện thoại vào máy chị V., lúc này em gái V. cầm máy nói chuyện với ông Nhạc.

Sau khi bị đánh, chị N.T.V phải nhập viện điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Lao Động)

Theo nội dung cuộc nói chuyện mà người thân chị V. cung cấp, ông Nhạc đã có gia đình. Tuy nhiên, ông Nhạc thừa nhận có tình cảm và rất yêu chị V. Căn nguyên xảy ra sự việc trên là do ông quá ghen tuông.

Bởi trước đó, ông này có nghe thông tin chị V có mối quan hệ với một người đàn ông khác, nên khi đi hát karaoke lại thấy hát song ca với một người khác nên không kiềm chế được bản thân và xảy ra sự việc.

Người thân chị V cho biết, ông Nhạc nói lúc đó do quá say mới xảy ra sự việc như vậy và bây giờ ông đang rất hối hận. Ông cũng nói, “việc đánh chị V thật sự là khó chấp nhận và sẽ chịu trách nhiệm, đền bù tất cả cho chị V”.

Trước đó, vào ngày 23/08, chị N.T.D (33 tuổi, trú tại phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về việc, chị gái ruột của mình là N.T.V (37 tuổi, trú tại phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) bị một người bạn trai đánh đập dã man vào đêm ngày 21 và rạng sáng ngày 22/08.

Khuôn mặt chị V. bị ông Nhạc đánh đập biến dạng thời điểm xảy ra sự việc và hình ảnh đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Người Lao Động)

Trong đơn tố cáo, chị D nêu, vào chiều tối 21/08, ông Lê Trọng Nhạc (36 tuổi, trú ở đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa – hiện công tác tại Cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) đến đón chị V đi ăn cơm (tại một nhà hàng, ở khu Đông Phát, TP. Thanh Hóa). 

Đến khoảng 22h30 cùng ngày thì đi hát tại quán Karaoke Việt Đức (ở phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa), trong nhóm đi hát có 6 người và chỉ mình chị V là nữ.

Tại quán hát, chị V hát song ca với 1 người nam tên L. Thấy vậy, ông Nhạc đã ghen tuông và đánh chị V ngay tại phòng hát (sự việc có nhiều người chứng kiến).

Sau khi bị đánh, chị V chạy xuống tầng 1 của quán hát và được 1 bạn đi hát cùng (tên T) đưa về bằng ôtô riêng. Tuy nhiên, khi về đến cầu 39m (thuộc phường Đông Hương) thì bị xe của ông Nhạc chạy tới chặn lại.

Lúc này, ông Nhạc yêu cầu chị V phải xuống xe và sang ngồi xe của mình để đưa về. Tuy nhiên, sau đó, ông Nhạc không đưa chị V về nhà, mà lái xe đưa vào khu mặt bằng đô thị xanh (TP. Thanh Hóa). Tại đây, ông Nhạc tiếp tục đánh chị V (trong thời gian khoảng từ 23h đêm 21/08, đến gần 3h sáng 22/08.

Thông tin về tình hình sức khỏe của chị V, đại diện lãnh đạo Khoa Phẫu thuật Thần kinh – Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa – cho biết, bệnh nhân bị dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt buộc phải khâu do rách, trên cơ thể có nhiều vết thâm, bầm dập.

Hiện tình hình sức khỏe của bệnh nhân cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn phải theo dõi thêm, đặc biệt là ở phần não. Đến chiều 24/08, bệnh nhân đã được chuyển xuống Khoa Tai mũi họng để phẫu thuật phần xương mũi bị gãy.

Theo báo VietNamNet, hiện Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nhạc. Thời gian đình chỉ công tác đối với ông Nhạc bắt đầu từ ngày 23/08.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 24/8, công an TP. Thanh Hóa cho biết, đã nhận được đơn tố cáo của gia đình chị V. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

Ad will display in 09 seconds

Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

    Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

  • Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

    Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này