Cán bộ công an bị tố hành hung vợ con: ‘Anh đánh tôi chảy máu, thương tích đầy người trong nhiều tháng’

19/12/22, 11:52 Việt Nam

Chị L. tố chồng mình, cán bộ công an công tác tại một đơn vị ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã đánh đập, hành hạ, đe dọa tính mạng chị và con suốt 5 tháng qua… 

Báo Dân Trí ngày 18/12 dẫn nguồn tin từ Công an phường Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, đang xác minh, làm rõ đơn trình báo của chị L. (31 tuổi, ở phường Giang Biên) về việc bị chồng là một cán bộ công an tên Đ.P. (34 tuổi) hành hung.

Trao đổi với phóng viên, chị L. cho biết tình trạng trên đã xảy ra trong 5 tháng qua. Theo chị L., khoảng thời gian này, chồng của chị khi về nhà hay đánh đập vợ, con. Và lần hành hung gần đây nhất là vào tối ngày 15/12. 

Cụ thể, báo Zing dẫn nội dung đơn tố cáo của chị L. cho biết, vào khoảng 22 giờ ngày 15/12, anh P. ở nhà và dạy cho con trai 7 tuổi học trong phòng riêng. Tuy nhiên, khi dạy con trai học thì anh P. thường xuyên quát mắng, chửi bới con bằng những từ ngữ vô văn hóa và đánh đập con thậm tệ.

Người vợ tố nhiều lần bị chồng hành hung gây thương tích, ảnh hưởng tinh thần. (Ảnh: Infonet)

Thời điểm này, chị L. thấy sốt ruột, lo lắng cho con nên nhiều lần vào phòng, bảo con ra phòng khách và tạm thời không học nữa để không bị anh P. đánh, nhưng anh P. nhất quyết không cho con đi.

“Lúc đó, anh P. không cho con trai ra ngoài và cố đánh nhiều hơn. Sau khi tôi vào thì cũng bị anh P. vật nằm xuống đất để đánh, chửi khiến tôi chảy máu ở vùng mặt”, chị L. nói và cho biết sau khi bảo được các con đi gọi người đến giúp thì lúc sau anh P. mới dừng tay.  Toàn bộ sự việc trên đã được camera giám sát ghi lại. 

Chị L. sau đó đã trình báo vụ việc với Công an phường Giang Biên. Chị cũng cho biết những lần bị anh P. đánh đập thậm tệ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, sức khỏe của chị và các con.

“Đây không phải lần đầu tiên anh P. đánh đập vợ con mà đã rất nhiều lần anh P. đánh tôi chảy máu, thương tích đầy người trong nhiều tháng. Những sự việc trên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và sức khỏe, đe dọa tính mạng của tôi”, chị L. cho biết thêm.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời