Cảm động câu chuyện chú chó “Kéo xe” và người chủ bị liệt

28/12/15, 09:22 Cuộc sống

Một ông lão bị liệt hai chân, đi lại bằng xe lăn tự chế, thật may là ông đã nuôi được một chú chó rất thông minh, tên là “Hắc tử”. Hắc Tử chính là “đôi chân” kéo xe lăn, giúp ông ngày ngày đi khắp các chợ sửa đồ điện kiếm sống. Cứ như vậy tình bạn của họ đã kéo dài được 11 năm, cho đến khi …

Trên đời này không chỉ có ái tình mới có thể, đến chết cũng không thay lòng, không oán không hận.

Tình cảm của con người vốn hay thay đổi, vậy nên những câu chuyện tình yêu “đến chết không thay lòng” thường được người đời lưu truyền qua bao thế hệ.

Nhưng tình cảm của loài chó thì lại vô cùng đơn thuần, sau khi nó xác định một người chủ rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi nữa.

Một ông lão vì chân bị liệt không thể đi lại được, ông đã nuôi một con chó tên “hắc tử”. Nhiều năm nay, Hắc Tử đã trở thành đôi chân của ông, đã kéo xe cho ông suốt 11 năm.

Chú chó là “bạn đời” bốn chân của ông…….

Bởi vì thân thể có tật, ông lão cứ mãi sống cô đơn một mình, bên cạnh chỉ có Hắc Tử làm bạn.

Vì để có miếng ăn, ông đã học được nghề sửa chữa đồ điện gia dụng, nhưng nếu muốn có công việc thì cần phải đến khu chợ để nhận sửa.

Ông lão không thể đi lại được, vậy nên đã thiết kế một chiếc xe kéo đặc biệt, để cho Hắc Tử kéo mình đến chợ.

Khu chợ gần nhất thì cũng cách nhà 5 cây số, có nơi thậm chí cả hơn chục cây, Hắc Tử kéo ông lão đi đi về về, ngày nào cũng như vậy.

Ông lão cũng rất thương yêu Hắc Tử, ông thậm chí gọi nó là “bạn đời”.

Buổi trưa mỗi ngày ông mua hai miếng bánh làm bữa trưa, Hắc Tử ăn một miếng, ông ăn một miếng, ăn thứ khác cũng vậy.

Ông lão sống cô độc nhiều năm cũng từng gặp phải một số nguy hiểm, nhưng bởi có Hắc Tử bên cạnh, bảo vệ nên ông đều thoát nạn.

Có một lần, vì trời mưa to, con đường trơn trượt khiến xe bị lật, ông lão rơi xuống rãnh cống, Hắc Tử đã liều mạng giật đứt dây xích chạy về nhà, gọi em trai của ông đến, nhờ vậy đã cứu ông một mạng.

Ông lão nói: “Nếu không có Hắc Tử, không biết tôi sẽ thế nào nữa”.

Những ngày tháng này yên bình trải qua 11 năm, nhưng một ngày kia Hắc Tử lại đột nhiên bệnh nặng. Ông lão lập tức mời bác sĩ thú y đến chích thuốc khám bệnh, nhưng căn bệnh đến đột ngột này lại vô cùng nghiêm trọng,

Cuối cùng thì Hắc Tử không thể qua khỏi, bỏ lại ông lão một mình. Ông lão buồn bã thương tiếc cho Hắc Tử, và nghĩ về ngày tháng tiếp theo mình sẽ sống như thế nào.

Loài chó chính là như vậy, rất tình cảm và luôn trung thành với chủ nhân của mình!

 

Tiểu Thiện dịch từ Cmoney.tw

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

Ad will display in 09 seconds

Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

    Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

  • Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

    Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này