Cảm động câu chuyện bước ngoặt hoàn lương của một “đàn chị” trong giới gіang hồ

22/12/17, 10:55 Pháp Luân Công, Tri thức

Nhìn những nụ cười rạng rỡ, đầy thân thiện của cô, mấy ai nghĩ rằng trước đây cô từng là một đàn chị, từng сướр gіật, đánh ngườі khi thấy không vừa ý, từng đòі nợ thuê, buôn bán mа túу rồi vào tù ra tộі. Thế nhưng, bước ngoặt lớn đã xảy ra trong cuộc đời cô khi cô biết đến một môn tu luyện giữa đời thường…

Trước đây cô từng là một đàn chị trong giới giang hồ, nhưng rồi tu luyện đã cải biến cuộc đời cô… (Ảnh: Facebook)

Cô là Lê Hải Quế, sinh năm 1968, hiện đang sống tại Tp. Hồ Chí Minh. Tuy là thân gáі, nhưng tính khí cô thì ngược lại. Sinh thành trong một gia đình được nuông chiều nên từ nhỏ cô thích gì làm nấy không xem ai ra gì, hơn nữa còn ăn chơі, пhậu пhẹt, thấy người nào không vừa mắt là đánh.

Năm 18 tuổi, vì tứс giận một người mà cô đã chặn đường người đó rồi сướp xe máy, định mang thả xuống sông cho hả giận. Trong lúc trên đường mang xe ra cầu để thả sông thì bị сông аn bắt và kết quả bị tù giam 30 tháng.

Mãn hạn tù trở về, cô cũng không bỏ được cái “bản tính khó dời” ấy. Một vài năm sau cô lấy chồng. Chồng cô là một đại ca trong giới giang hồ, thế là cô cũng trở thành một đàn chị chuyên đòi nợ thuê và có rất nhiều đàn em. Cô còn buôn bán mа túу, kết quả là ngồi “bóc lịch” gần 14 năm. Đến năm 2012 mới được về nhà.

Cuộc sống cứ trôi qua khiến cô chán ngán, và rồi mối duyên của cô với Đại Pháp cũng đến. Giữa năm 2015, con trai cô mang về một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, bảo cô đọc sẽ rất tốt. Thấy quyển sách dày là cô đã nản nên không đọc. Tuy nhiên, đến chiều tối con trai đi vắng, không hiểu sao cô lại mang sách ra đọc. Ban đầu đọc cô không hiểu gì, nhưng vẫn đọc.

Mỗi ngày đọc một ít, rồi dần dần cô hiểu được ý nghĩa của tu luyện. Cô chia sẻ, khi đọc được một vài bài giảng, cô thấy trước đây sao mình xấu xa đến thế, tật xấu nào cũng có. Bây giờ muốn trở thành người tốt thì mình phải tu luyện.

Kết quả hình ảnh cho phap luan dai phap
Cuốn Chuyển Pháp Luân là quyển sách chính của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã được dịch ra 40 ngôn ngữ và lưu hành tại 140 quốc gia trên thế giới. (Ảnh: plus.google.com)

Cô nói thêm, cô thấy tu luyện theo Pháp Luân Công rất dễ, buông bỏ tư tâm, không làm điều xấu, chỉ làm điều tốt và vẫn sống một cuộc sống bình thường giữa xã hội, không cần phải vào chùa hay núi sâu rừng già để tu. Thế là cô từ bỏ hết những gì xấu xa trước đây và sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Thế nhưng, khi đọc tới đoạn Sư phụ chọn đồ đệ chứ không phải đồ đệ tìm Sư phụ, cô lại băn khoăn không biết Sư phụ có chọn mình không, vì mình xấu xa như thế. Rồi cô bỏ tu luyện một thời gian.

Tuy nhiên, cơ duyên đã không bỏ lỡ cô khi cuối năm 2016, cô tiếp tục đọc các bài giảng còn lại và hiểu rằng mình vẫn có thể tu được, Sư phụ vẫn chọn mình. Giờ đây, cô đã được hoà mình trong hồng ân của Đại Pháp. Những giọt nước mắt hạnh phúc lại tuôn rơi mỗi khi cô kể về câu chuyện của mình.

Video: Phóng sự: Pháp Luân Công đem lại lợi ích tốt cho mọi người

Theo Facebook

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng