Cái ôm “ấm áp” của người nuôi thú và một con gấu Kodiak nặng 680 kg

15/01/16, 08:05 Cuộc sống

Hàng triệu người trên thế giới đã ôm một con gấu bông, nhưng chỉ một số ít người có được may mắn để ôm một con gấu thật mà vẫn sống tiếp để kể chuyện.

Jim Kowalczik ôm Jimbo, một con gấu nặng 1.500 Pao (680.3886 kg) trên tuyết. (Orphaned Wildlife Center)

JIm Kowalczik là một trong số họ.

Một viên chức về hưu, Kowalczik đã giúp chăm sóc động vật bị thương tại một trung tâm phục hồi chức năng tại Otisville, New York. Nó đã trở thành trung tâm phi lợi nhuận mang tên Orphaned Wildlife Center (Trung tâm Động vật Hoang dã Mồ côi) vào năm 2015, nơi đây trở thành nhà của một số động vật, từ gấu trúc, hươu đến 11 con gấu thuộc nhiều loài khác nhau.

Một số con gấu đã được nuôi lớn tại nơi đây từ khi còn nhỏ và chúng hình thành mối quan hệ gần gũi với người chăm sóc, nên một số người có thể dễ dàng “ôm gấu” một cách thân thiện. Dưới đây là một đoạn video của Kowalczik đang ôm Jimbo, một chú gấu Kodiak nặng 1.500 pao (680.3886 kg), cao 9 foot (2.7432 m).

Tuy nhiên, một khi trở nên thuần thục, những con gấu lớn lên tại trung tâm thường không thể quay trở lại môi trường hoang dã. Kowalczik và vợ mình, bà Susan, đã dành phần lớn thời gian chăm sóc những con gấu tại trung tâm.

Những con gấu này cũng thể hiện tình cảm và tình yêu trở lại đối với Jim và Susan, mỗi đêm những con gấu đều ôm họ để thể hiện tình cảm“, một chú thích cho bức ảnh những con gấu đang ôm Kowalczik.

Không phải tất cả các con gấu đều an toàn khi đến gần, nhưng ngay cả một số con gấu được nhận nuôi ở độ tuổi trưởng thành cũng học được cách để trở nên thân thiện với con người.

Hầu hết những con gấu của chúng tôi rất thân thiện, một số con thì chúng tôi chưa chắc chắn“, Kerry Clair, người điều hành Trung tâm Động vật Hoang dã Mồ côi cho biết trong một email. “Frankie là một con gấu đen được nhận nuôi trong vài năm trước khi nó đã già hơn bình thường. Nhưng nó cũng rất thân thiện“.

Thanh Phong dịch từ Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?