Cách chức nữ thiếu tá công an say xỉn, lái xe gây tai nạn

01/11/22, 09:40 Việt Nam

Trong đoạn clip ghi lại vụ việc, sau khi va chạm liên tiếp với 1 xe máy và 1 ô tô, nữ thiếu tá Luận có biểu hiện say xỉn, ói mửa cả ra người… 

Theo nguồn tin ngày 31/10 của báo Tiền Phong, thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định cách chức đối với nữ thiếu tá công an liên quan vụ va chạm giao thông, có biểu hiện say xỉn, nôn ói.

Theo báo Tuổi Trẻ, nữ thiếu tá này là Trần Thị Luận, đội trưởng Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, công an huyện Đak Đoa.

Nữ thiếu tá công an say xỉn, lái ô tô gây tai nạn. (Ảnh cắt từ clip)

Theo trung tá Nguyễn Thanh Trí – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, dự kiến ngày 01/11 này, tỉnh sẽ họp và đưa ra kết luận cuối cùng liên quan đến việc xử lý nữ thiếu tá.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 28/10, tại ngã ba giao nhau giữa đường Hùng Vương với đường Nguyễn Viết Xuân (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Ô tô 5 chỗ màu trắng, biển số 81A-055.20, do nữ thiếu tá Luận điều khiển đã va chạm với xe máy biển số 81P1-218.21 do Trần Quốc Th. (trú phường Trà Bá, TP. Pleiku) cầm lái, lưu thông cùng chiều. 

Vụ tai nạn giao thông có rất đông người chứng kiến. (Ảnh cắt từ clip)

Sau đó, nữ thiếu tá tiếp tục lùi xe thì va chạm tiếp với ô tô biển số 81A-097.21 của chị Phan Ngọc Th. (Sinh năm 1982, TP. Pleiku).

Vụ va chạm giao thông này đã làm hư hỏng các phương tiện tham gia giao thông.

Đáng chú ý, trong clip được quay vào thời điểm xảy ra tai nạn, thiếu tá Luận đã có biểu hiện say xỉn, ói cả lên người. Khi một người dân hỏi ‘chị say rồi đúng không?’ thì người phụ nữ này trả lời ‘dạ’.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?