Vụ ‘CSGT bị tố đánh bé 3 tuổi’: Bé trai bị gãy sống mũi, nứt xương mặt

28/10/22, 16:01 Việt Nam

Một phụ nữ tố ‘CSGT đánh con trai chưa đầy 3 tuổi của chị gãy sống mũi, nứt xương mặt’. Trong khi người cha đăng bài viết tìm xin camera hành trình ghi lại vụ việc…

Theo báo Người Lao Động, ngày 22/10, chị Huỳnh Thảo Sương thông qua tài khoản Facebook đã đăng một số hình ảnh con trai chị đang được chữa trị tại bệnh viện, tố cáo rằng vết thương của cháu bé do “CSGT gây ra”.

Chị Sương cho hay con chị bị bệnh, đang được đưa đi bệnh viện vào khoảng 22h hơn ngày 20/10.  Khi xe đi qua ngã 3 Trung Lương hướng vào đường dẫn cao tốc đi TP.HCM thì bị CSGT thổi còi. 

“Vì lo con đang bệnh nên vô tình không nghe được tiếng còi CSGT, vì thế em bị mấy anh CSGT Tiền Giang đuổi theo và… đánh con em ra thế này”, chị Sương viết và cho biết cháu bé hiện bị gãy sống mũi, nứt xương mặt từ mũi lên tới mí mắt trái, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 – TP.HCM. 

Hình ảnh cháu bé 3 tuổi bị thương phần mặt đang được bác sĩ tích cực chữa trị. (Ảnh: VOV)

Chị Sương cho hay mục đích đăng bài viết lên mạng để qua chia sẻ của cộng đồng mạng, giúp tìm ra người CSGT đánh cháu bé.

Liên quan đến vụ việc trên, vào sáng nay (28/10), thông qua tài khoản “H.T.S”, một người đàn ông giới thiệu tên Việt, đã để lại số điện thoại kèm lời nhắn muốn xin camera hành trình ghi lại sự việc xảy ra vào khoảng 22h30 – 23h ngày 20/10, tại ngã ba Trung lương (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Ông Việt cho biết, tại thời điểm trên 2 vợ chồng ông khi đi ngang ngã ba Trung Lương ngang đường DT 878 đã “bị CSGT đánh con em chưa đầy 3 tuổi…”

Theo lời ông Việt, khi đó ngoài tổ CSGT, có một số người gần đó. “Có một chú đứng gần đó vì không dám qua… Còn một người đang bị CSGT lập biên bản… Và các bác tài xế cũng đi ngang… Nếu có camara cho em xin… Chân thành và hậu tạ”, ông Việt ngỏ lời.

Bài viết của người cha tìm xin camera hành trình ghi lại việc ‘con trai chưa đầy 3 tuổi bị CSGT đánh’ được đăng tải sau khi phía công an khẳng định không quơ đèn pin đánh người dân.

Cụ thể, báo VOV dẫn báo cáo của Trưởng Công an huyện Châu Thành, Thượng tá Đặng Việt Bình cho biết, vào ngày 21/10, Công an xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành) tiếp nhận tin báo do ông Nguyễn Hoài Việt (Sinh năm 1991, ngụ ấp 4, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cung cấp.

Theo đó, trong ngày 21/10, Công an huyện Châu Thành đã 2 lần gặp và nghe ông Việt trình bày. Lời tường trình của ông Việt được cơ quan công an cung cấp như sau: 

Vào khoảng 21h ngày 20/10, ông Việt cùng vợ là bà Huỳnh Thảo Sương (Sinh năm 1990) đưa con trai 3 tuổi từ huyện Cao Lãnh đi Bệnh viện Nhi đồng 1- TP.HCM để khám bệnh bằng xe máy.

Khoảng 23h, khi xe đến đường dẫn cao tốc Trung Lương – TP.HCM, đoạn qua khỏi cầu Chợ Bưng thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, có Tổ CSGT ra tín hiệu chặn dừng nhưng ông Việt không chấp hành mà chạy luôn. 

Tiếp tục đi khoảng 300m, ông Việt và vợ nghe tiếng con khóc nên dừng lại và thấy mặt con chảy nhiều máu. Ông Việt và bà Sương hỏi thăm người dân xung quanh để đưa con đến bệnh viện huyện Châu Thành và đoán rằng CSGT quơ đèn pin trúng mặt đứa trẻ (cháu bé lúc đó đang ngủ, do bà Sương bồng trên tay)…

Xác nhận với phóng viên rằng vào đêm 20/10 có 1 tổ công tác trên Quốc lộ 1 và đường dẫn cao tốc Trung Lương – TP.HCM, nhưng Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh, thượng tá Nguyễn Văn Dũng nói, tổ công tác không chặn dừng xe của ông Việt. 

Còn Ban Chỉ huy Phòng CSGT qua kiểm tra tổ công tác, khẳng định “không có việc quơ đèn pin vào mặt dân”.

Liên quan đến vụ việc trên, đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, đã yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc. 

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?