Buổi chiều định mệnh của 3 anh em bị đuối nước

31/05/16, 10:13 Việt Nam

“Các con nói hôm nay được nhận giấy khen, bố mẹ sẽ đưa con đến trường tổng kết mà sao các con đi mãi không về nữa. Bố mẹ biết sống sao bây giờ”, anh Thành đau xót.

dsc1715-1464593939
Chị Giang gào khóc tên con.

Buổi chiều định mệnh cướp đi 3 người con, cháu

Từ sáng sớm hôm 30/5, rất đông người dân ở xã Diễn Quảng (Diễn Châu, Nghệ An) đã tập trung về gia đình anh Trần Văn Thành và Trần Việt Hùng (ở xóm 3) để tiễn đưa 3 cháu nhỏ chết đuối thương tâm vào chiều 29/5 về nơi an nghỉ.

Nhìn khuôn mặt nhỏ dại, ngây thơ của các cháu trên tấm di ảnh, những người có mặt tại đám tang ai cũng đau xót và thương cho hoàn cảnh của các cháu.

dsc1749-1464594072
Từ sáng sớm, rất đông người thân, hàng xóm và các cô thầy, bạn bè đã đến gia đình anh Thành để chia buồn và thắp hương cho 2 cháu Trung và Hương.

Trong căn nhà nhỏ ở sát mép đường với nghĩa trang của xóm, chị Phan Thị Giang (SN 1976 – mẹ 2 cháu bé xấu số Trần Quang Trung – SN 2005 và cháu Trần Thu Hương – SN 2010) nằm vật vã khóc trên giường.

Suốt 1 ngày qua, chị Giang không chịu ăn uống mà chỉ nằm hờ khóc con. Sợ chị sốc vì nỗi đau quá lớn, người thân phải gọi nhân viên y tế đến để truyền nước, chăm sóc.

“Mỗi lúc có người đến thắp hương cho 2 cháu, cái Giang – mẹ của 2 cháu lại vùng dậy lao đến bàn thờ gào khóc rồi đòi đi với các con. Trông mà thương quá. 3 đứa, đứa nào cũng ngoan hiền và học giỏi. Mới hôm qua các cháu còn chạy nhảy đây mà giờ đã đi xa rồi.

Gia đình thì hoàn cảnh khó khăn, một lúc mất đi cả 3 đứa con và cháu, sợ bố mẹ các cháu không vực dậy nổi”, một người hàng xóm đau xót chia sẻ.

 Mỗi lúc có thầy cô, bạn bè và người thân đến viếng, chị Giang lại lao đến bàn thờ và đòi đi theo 2 con.
Mỗi lúc có thầy cô, bạn bè và người thân đến viếng, chị Giang lại lao đến bàn thờ và đòi đi theo 2 con.

Nhớ lại giây phút nhận tin 3 cháu nhỏ đuối nước, ông Trần Văn Phùng – Công an xã Diễn Quảng đau buồn kể lại: “Lúc đó chừng hơn 3h chiều, có 2 cháu nhỏ học lớp 7,8 gì đó về báo tin cho người dân thấy 3 bộ quần áo trên bờ hồ nước sạch.

Biết có chuyện, chúng tôi cùng người dân ra hồ xem thì không thấy gì cả. Đồ và dép các cháu vẫn để trên bờ.

Khi mọi người lội xuống hồ tìm kiếm, thì phát hiện cháu Trung đầu tiên rồi lần lượt đến cháu Hương và Hùng cũng gần đó. Do phát hiện quá muộn nên các cháu đã chết từ trước rồi”.

photo-2-1464600431690
 Suốt 1 ngày qua, chị Giang mẹ 2 cháu Trung và Hương không ăn uống mà nằm trên giường khóc thương con.

Ông Trần Hải Thìn (SN 1954), người trực tiếp vớt thi thể các cháu lên cho biết, hồ nước sâu hơn 2m, mực nước lúc đó khoảng hơn 1,5m. Tuy nhiên, do bờ hồ được xây vát và trơn nên khi trượt xuống các cháu nhỏ rất khó để trèo lên bờ.

“Lúc nhận được tin, chúng tôi chạy thẳng ra hồ thì thấy đồ các cháu mà không thấy người đâu.

Tôi lội xuống hồ thì đau xót lắm. Vớt được cháu Trung lên, tôi tiến lên thêm mấy mét thì thấy cháu Hương và Hưng. Các cháu đã chết từ trước nên không thể cứu được nữa. Một lúc cả 3 cháu cùng tử vong, đau xót lắm”, ông Thìn kể lại.

Anh Trần Văn Thành (SN 1975; bố 2 cháu Trung và Hương) đi làm thuê phụ hồ ở TP. Vinh được 5 tháng nay. Sáng 29/5, anh Thành từ TP. Vinh trở về nhà dự định sẽ chở các con đi nhận giấy khen vào sáng 30/5, nào ngờ các con đã đi mãi.

photo-3-1464600431691
Anh Thành đau xót kể lại giây phút thấy mọi người vớt con lên bờ khiến anh chết lặng.

“Sáng đó tôi về chơi với các con, dự tính ít ngày nữa lúa chín sẽ đi làm mùa rồi trở lại TP. Vinh để làm. Trưa hôm qua mất điện, bố mẹ ngủ trong nhà còn các cháu thì chơi ở ngoài. Thường ngày các cháu vẫn sang nhà bà chơi nên bố mẹ yên tâm.

Đầu giờ chiều, 2 cháu cầm điện thoại vào trả cho bố rồi cùng cháu Hưng (con chú) dắt nhau đi chơi. Cứ nghĩ có điện chúng nó sang nhà bà coi ti vi tiếp, nào ngờ… !”, anh Thành đau xót.

Khoảng 3h chiều 29/5, khi đang ở nhà thì anh Thành bất ngờ thấy 2 cháu nhỏ học chừng lớp 7,8 về báo phát hiện 3 bộ quần áo của các cháu nhỏ ở hồ nước sạch gần đó. Nghe thế, anh Thành vội vàng đi tìm kiếm con xung quanh nhưng không được.

Tìm con khắp nhà bà, nhà hàng xóm nhưng không thấy, anh Thành cùng người thân chạy thẳng ra hồ cách đó chừng 300m thì thấy đồ của 2 con và đứa cháu con của em trai để trên bờ. Giây phút thấy đồ của các con ở hồ, anh Thành như chết lặng.

“Các con nói hôm nay được nhận giấy khen ở trường, tôi về để đưa các con lên trường nhận giấy khen đây nhưng các con đi không về nữa. Các cô, các bạn đến đưa giấy khen về cho con đây mà sao con không tỉnh dậy con ơi…”, nói đoạn, anh Thành quay mặt đi và khóc.

Người thân đau xót ngồi một góc nhà khi một lúc mất đi 3 người con, cháu.
Người thân đau xót ngồi một góc nhà khi một lúc mất đi 3 người con, cháu.

Nỗi đau người ở lại

Cạnh nhà anh Thành là gia đình người em trai – Trần Văn Hùng (SN 1981) và chị Vũ Thị Hà (SN 1980), bố mẹ cháu Trần Việt Hưng (SN 2006 – nạn nhân thứ 3 của vụ đuối nước).

Từ sáng sớm, rất đông các cô thầy, bạn bè cùng trường học đã đến thắp hương tiễn đưa Hưng về nơi an nghỉ. Nhìn di ảnh Hưng trên bàn thờ lập vội, không ai có thể cầm nổi nước mắt.

Được biết, anh Hùng và chị Hà cưới nhau năm 2006 và sinh được cháu Hưng là người con đầu. Sau khi vay mượn được ít tiền xây cất căn nhà, anh Hùng cùng vợ gửi con lại cho bà nội rồi khăn gói ra Hà Nội làm thuê kiếm tiền trả nợ.

photo-6-1464600431690
Anh Hùng đau đớn khóc thương con.

Chiều qua, khi đang làm việc ở công ty, vợ chồng anh Hùng nhận được hung tin từ người nhà báo về nên vội vàng bỏ việc bắt xe về quê trong đêm.

Về nhà thấy thi thể con nằm trong quan tài lạnh giá, anh Hùng chị Hà như chết ngất. Vợ chồng anh chị tính ít hôm nữa khi con được nghỉ hè sẽ về để chơi. Nào ngờ, anh chị chẳng được gặp con lần nào nữa.

“Mãi 21h đêm qua tôi với vợ mới về đến nhà thì mọi người đã làm thủ tục xong rồi. Nhìn con nằm lặng trong quan tài mà tôi rụng rời tay chân. Cũng tại bố mẹ đi làm xa, không chăm sóc được con cẩn thận nên mới ra nông nỗi này”, anh Hùng khóc nghẹn.

Chị Hà như người mất hồn kể từ khi đứa con nhỏ xấu số mãi mãi ra đi.
Chị Hà như người mất hồn kể từ khi đứa con nhỏ xấu số mãi mãi ra đi.

Ông Phan Hồng Sơn – Bí thư xã Diễn Quảng cho biết, hồ nước nơi xảy ra sự việc đau lòng, là hồ đang thi công công trình cung cấp nước sạch cho vùng theo chính sách Nhà nước và nhân dân cùng làm từ năm 2013. Do thiếu vốn nên công trình chỉ mới làm được 60% và chưa tiếp tục được triển khai.

Khi được hỏi về việc hồ đang thi công nhưng không có biển báo và hàng rào chắn ngăn cách dẫn đến việc các cháu nhỏ xuống tắm, ông Sơn cho biết trước đây có nhưng hiện tại thì không.

Ông Sơn cũng nhận trách nhiệm một phần thuộc về địa phương khi để xảy ra vụ việc đau lòng trên. Hiện chính quyền địa phương đã thắp hương, hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

Hồ nước nơi xảy ra sự việc không được rào chắn hay cảnh báo.
Hồ nước nơi xảy ra sự việc không được rào chắn hay cảnh báo.

Theo soha

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?