Bình máu thánh ở Ý dự báo năm 2017 đầy thảm họa

Bình máu của thánh Januarius ở Ý trong lần làm lễ hôm 16/12 đã không hóa lỏng khiến nhiều người lo ngại nhân loại có thể phải đối mặt với thảm họa quy mô lớn trong năm 2017.

PA-22553383-800x500
Giáo hoàng Francis và bình máu của thánh Januarius. (Ảnh: AP)

Theo truyền thuyết, một phụ nữ đã thu thập máu của thánh Januarius (San Gennaro), giám mục sùng đạo của thành phố Naples, Ý, khi ông bị chém đầu vào năm 305. Số máu này được bảo quản trong một bình nhỏ bằng thủy tinh và bị đông cứng lại.

Tuy nhiên, “phép lạ” lần đầu diễn ra vào năm 1389 khi khối máu đông cứng bên trong bình bỗng hóa lỏng. Kể từ đó, các đời tổng giám mục thành phố Naples, Ý tiến hành nghi lễ lắc bình máu thánh 3 lần mỗi năm. Trong nghi lễ, bình máu sẽ được lắc mạnh cho tới khi khối máu hóa lỏng trước sự chứng kiến của hàng nghìn tín đồ.

Tuy nhiên, trong lần làm lễ hôm 16/12 vừa qua, khối máu trong bình vẫn đông cứng. Theo The Week, mỗi khi bình máu không hóa lỏng, trên thế giới lại xảy ra nhiều thảm họa khác nhau. Trong những năm “phép lạ” không xảy ra, 22 đại dịch, 19 trận động đất, 4 cuộc chiến và nhiều thảm họa khác đã tàn phá thế giới.

Trước khi kết thúc nghi lễ, Đức cha Vincenzo De Gregorio nói: “Chúng ta không nên nghĩ về những bi kịch và thiên tai. Chúng ta là những người có đức tin và chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện“.

Lần gần đây nhất bình máu không hóa lỏng là năm 1980. Trong năm đó, một trận động đất xảy ra cách Naples gần 50 km khiến 2.400 người chết. Trước đó, khối máu đông cứng cũng không hóa lỏng vào năm 1939, thời điểm Thế chiến II nổ ra.

Tuy nhiên, tu viện trưởng ở Naples khẳng định các tín đồ không nên lo lắng về các thảm họa nếu chỉ dựa trên bình máu thánh này. Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng giới khoa học thời Trung cổ đã tạo ra được một loại máu nhân tạo có khả năng hóa lỏng khi bị lắc mạnh, theo New York Times. Tuy nhiên đến nay nhà thờ Naples vẫn chưa đồng ý cho các nhà khoa học mở bình máu để lấy mẫu xét nghiệm.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng