Bị hàm oan gần 40 năm chỉ được bồi thường hơn 1 tỷ đồng

24/03/22, 10:01 Việt Nam

43 năm trước, ông Dũng và 7 người trong một gia đình bị bắt oan, bị bức cung để buộc phải nhận tội cướp tài sản. Sau khi được minh oan, ông Dũng đưa ra mức bồi thường 3,6 tỷ đồng nhưng tòa chỉ chấp nhận bồi thường hơn 1 tỷ.

Bị bị bắt giam oan và mang thân phận ‘bị can’ suốt 40 năm, ông Dũng được bồi thường hơn 1 tỷ đồng. (Ảnh qua Dân Trí)

Theo báo Vnexpress, quyết định trên được TAND tỉnh Bình Dương, nơi ông Nguyễn Văn Dũng (61 tuổi, cư trú), đưa ra trong phiên tòa hôm 23/3.

Bức xúc sau phiên tòa, ông Dũng cho biết, mức bồi thường tòa tuyên là chưa xem xét đến khoảng thời gian gần 37 năm ông phải mang thân phận bị can kể từ sau khi được trả tự do.

“Tôi đã mất mát quá nhiều, chấp nhận bỏ hết các yêu cầu bồi thường về sức khỏe, tài sản, thu nhập bị mất… hạ mức bồi thường từ 10,9 tỷ đồng xuống 3,6 tỷ vì không thể chứng minh. Nhưng những thiệt hại về tổn thất tinh thần trong thời gian vẫn mang thân phận bị can thì quá rõ nhưng cũng không được tòa chấp nhận”, ông Dũng nói và cho biết sẽ kháng cáo bản án này.

Theo báo Dân Trí, trước đó vào khuya ngày 26/7/1979, nhà máy xay lúa ở xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, xảy ra vụ cướp. Nửa tiếng sau, công an bắt được người đàn ông tình nghi. Từ lời khai của người này, ông Nguyễn Văn Dũng cùng cha mẹ, chị gái và 4 người khác lần lượt bị bắt giam. 

Sau 4 năm, cơ quan điều tra không chứng minh được hành vi phạm tội của họ nên trả tự do. Quyết định đình chỉ điều tra được ban hành sau đó nhưng ông Dũng và 7 người trong gia đình đều không được nhận.

Kể từ khi ra tù, suốt 35 năm ông Dũng và người thân đi khắp nơi gõ cửa các cơ quan tố tụng trung ương và địa phương kêu cứu, trong quá trình này, bố của ông Dũng bị bệnh nặng và qua đời khi chưa được minh oan.

Đến tháng 4/2019, gia đình ông Dũng mới nhận được quyết định đình chỉ bị can và được giải oan. VKSND tỉnh Tây Ninh lý giải rằng, các quyết định này đã bị ‘bỏ quên’ giờ mới tìm thấy. Cuối năm 2019, VKS tổ chức xin lỗi công khai.

Sau 40 năm mang danh kẻ cướp, đến cuối năm 2019, các thành viên trong gia đình ông Dũng mới được minh oan. (Ảnh qua PLO)

Tháng 10/2020, VKSND tỉnh Tây Ninh bồi thường cho 6 người, mỗi người hơn một tỷ đồng. Riêng ông Dũng không đồng ý mức bồi thường này, yêu cầu cơ quan gây oan sai phải bồi thường tổng cộng 10,9 tỷ đồng bao gồm thiệt hại về sức khỏe, tinh thần, chi phí kêu oan, mất thu nhập, mất tài sản… 

Do thương lượng không được nên ông Dũng khởi kiện ra TAND tỉnh Bình Dương, sau đó hạ mức bồi thường xuống còn 3,6 tỷ đồng vì không thể tìm được giấy tờ chứng minh, nhưng vẫn không được tòa chấp nhận.

Ông Dũng trình bày rằng, lúc bị bắt ông đang được hưởng trợ cấp, phụ cấp hằng tháng, có tài sản nhà cửa, ruộng vườn đất đai. Nhưng thời gian những người trong gia đình bị giam, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn đã bị người khác chiếm giữ hết. 

Không chỉ bị dùng nhục hình trong quá trình giam giữ, đến khi được trả tự do, họ vẫn mang thân phận ‘ăn cướp’, bị xóm giềng hoài nghi ghẻ lạnh nên phải bỏ xứ phiêu bạt nhiều nơi, sống với kiếp làm thuê, làm mướn gần cả cuộc đời…

Bố ông Dũng thời gian này bị bệnh nặng qua đời, còn ông Dũng phải bỏ quê Tây Ninh sang Bình Dương (xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) để làm thợ hồ, phụ hồ cho đến năm 58 tuổi thì sức khỏe giảm sút, bị bệnh nên phải nghỉ làm.

Theo ông Dũng, những thiệt hại về sức khỏe, tinh thần, vật chất, tài sản, danh dự… gia đình phải chịu đựng trong hơn 40 năm qua là mất mát rất lớn nhưng chưa được VKSND tỉnh Tây Ninh ghi nhận, bồi thường. Trong đó, VKS đã bỏ qua thời gian 40 năm ông mang thân phận bị can và không giải quyết các thiệt hại về tài sản của gia đình.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời