Tài xế Container giả vờ gây tai nạn để cứu người: ‘Còn người gặp tai nạn là tôi còn giúp’

22/03/22, 09:37 Việt Nam

Anh Lực gặp một người nằm bất tỉnh trên đường nhưng nhờ mãi không có ai giúp, đành nói dối mình là người gây tai nạn để có người cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo báo Vnexpress, rạng sáng ngày 12/3 trong lúc lái xe container chở hàng từ Hải Phòng đi Phú Thọ, khi đang chạy trên quốc lộ 5, đoạn qua quận Hồng Bàng, anh Nguyễn Văn Lực (45 tuổi, trú huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) phát hiện một nam thanh niên nằm bất động ở dải phân cách.

Tự nhận là người gây tai nạn để cứu người

Với 24 năm kinh nghiệm lái xe, anh chắc chắn người này bị tai nạn giao thông. Thấy nhiều xe chạy vụt qua, không có ý định dừng lại giúp đỡ, anh Lực đỗ chiếc xe container sát dải phân cách, bật đèn báo nguy hiểm và đèn pha để đảm bảo an toàn, giữ hiện trường và nhanh chóng đến chỗ nạn nhân.

Để có thể chứng minh bản thân là người dừng lại giúp đỡ chứ không gây tai nạn, anh Lực lấy điện thoại phát trực tiếp (live stream) lên mạng xã hội. 

Hình ảnh nam thanh niên gặp tai nạn nằm bất động tại giải phân cách trên QL5, đoạn qua quận Hồng Bàng, Hải Phòng, rạng sáng ngày 12/3. (Ảnh: Vnexpress)

Nạn nhân là một nam thanh niên khoảng 25 tuổi, đi xe máy Honda SH trắng không biển kiểm soát, đầu chảy nhiều máu, đã bất tỉnh. Sợ cấp cứu chậm ảnh hưởng đến tính mạng, anh Lực liều mình chạy ra giữa đường chặn xe, đập cửa nhà dân bên đường nhờ giúp đỡ nhưng anh gọi khản cổ mà không ai đoái hoài. “Có lẽ mọi người sợ liên lụy nên làm ngơ”, anh kể.

Sau hơn 10 phút, thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi xe máy về nhà gần đó, anh Lực hét lớn, tự nhận mình là người gây tai nạn và mong được hỗ trợ. Rất may, người này đồng ý cho gửi xe máy của nạn nhân vào nhà, đồng thời giúp anh Lực đưa người bị thương lên xe container, cùng anh đưa nạn nhân đến BV Giao thông Vận tải Hải Phòng và tiếp tục chuyển đến BV Việt Tiệp (Hải Phòng) để cấp cứu.

“Tôi phải nhận là người gây tai nạn, sẵn sàng chịu trách nhiệm, người khác mới giúp đỡ vì không sợ liên đới chứ trước đó gọi mãi có ai ra đâu. Càng kéo dài thời gian, cơ hội sống của nạn nhân càng thấp”, anh Lực giải thích.

Sau khi bàn giao bệnh nhân cho bác sĩ và nhờ được người đi xe máy ở lại trông nom, anh Lực để lại số điện thoại rồi tiếp tục chuyến hàng. Đến 10h sáng cùng ngày, người nhà nạn nhân đã gọi điện thoại đến cảm ơn, thông báo nạn nhân đã tỉnh và dần hồi phục.

Chân dung tài xế Nguyễn Văn Lực. (Ảnh: Vnexpress)

Người may mắn được anh Lực cứu là Đỗ Thế Anh (23 tuổi, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Thế Anh kể, tối ngày 11/3 trên đường chạy xe về nhà anh không may gặp tai nạn. Do cú va chạm mạnh nên anh không nhớ rõ vụ việc, chỉ nhớ trong lúc nửa tỉnh, nửa mê, có 2 người đàn ông đưa đến bệnh viện, rồi mê man.

Vụ tai nạn khiến Thế Anh bị chấn thương phần mềm, phải khâu 40 mũi. Ngày 20/3 vừa qua, anh xuất viện về nhà. Thế Anh cho biết, lúc ở viện mới nhắn tin cảm ơn anh Lực thôi, Thế Anh muốn khi nào sức khỏe ổn định hơn anh sẽ cùng gia đình tìm đến tận nhà để cảm ơn anh Lực.

‘Còn người gặp nạn là tôi còn giúp’

Suốt 24 năm lái xe container từ Bắc vào Nam, anh Lực đã cứu giúp khoảng 30 vụ tai nạn trên đường. Nhưng cũng chính vì vậy mà không ít lần anh bị người nhà nạn nhân hiểu lầm là kẻ gây tai nạn, bị đánh bầm dập, người đầy sẹo. Sau này rút kinh nghiệm, mỗi lần gặp tai nạn anh đều quay video toàn bộ sự việc để làm bằng chứng.

Nhiều người biết chuyện nói anh ‘gàn dở, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, thích làm chuyện bao đồng, có ngày rước họa vào thân’, nhưng anh kệ. Anh nói bản thân cứu người không phải vì muốn nhận quà cảm ơn, được tung hô hay chứng tỏ là anh hùng. “Tôi không sợ mọi người bàn tán, chỉ sợ chậm chân, không kịp cứu người. Chứ còn người gặp nạn là tôi còn giúp”, anh Lực cười nói.

Về phần vợ anh Lực, thấy chồng hay bị đánh oan, dễ vướng vào rắc rối, không ít lần chị khuyên anh chỉ nên chuyên tâm đi làm. Nhưng cái tính anh nó vậy, cản không được. “Tôi đành ủng hộ, dặn anh cẩn thận, đồng thời trang bị thêm camera hành trình trên xe, để đảm bảo chồng không bị hiểu lầm khi làm việc tốt”, vợ anh tâm sự.

Theo Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng