Bí ẩn về những giấc mơ báo trước thảm họa, trong đó có vụ đắm tàu Titanic

03/08/20, 17:28 Thế giới tâm linh

Một số người có thể được báo trước tương lai thông qua giấc mơ, ảo giác hay trực giác. Những dự báo đó thường sẽ phát sinh sau thời điểm người ta dự cảm vài giờ, vài ngày hoặc thậm chí nhiều năm. Dưới đây là 2 sự kiện kinh điển về dự cảm của con người là hoàn toàn có thật.

Giấc mơ dự báo về vụ chìm tàu ​​Titanic 

Giấc mơ dự báo về vụ chìm tàu ​​Titanic. (Ảnh qua son)

“Titanic” là một bộ phim bom tấn của Mỹ, được chuyển thể từ câu chuyện có thật từng gây chấn động khắp thế giới. Tính đến nay, câu chuyện đã trải qua hơn 100 năm, nhưng ít ai biết rằng, trước khi chuyến tàu rời bến, đã từng có người linh cảm được thảm họa tàn khốc sắp xảy ra và lập tức từ bỏ chuyến đi.

Người đàn ông này là Jory Okun, một nhà công nghiệp nổi tiếng. Một tuần trước khi tàu Titanic khởi hành, trong câu lạc bộ, nơi các doanh nhân ở London đang tập trung, Jory Okuna tuyên bố rằng sẽ từ bỏ tấm vé cho chuyến đi đầu tiên của tàu Titanic. 

Một đám đông lớn ngay lập tức vây quanh Okuna và mong muốn ông có thể nhường lại tấm vé cho họ.

Trong đó, có một người tỏ ra khó hiểu nên đã hỏi Okuna rằng: “Okuna, anh phải biết rằng có rất nhiều hành khách mong muốn tham gia chuyến đi đầu tiên của con tàu Titanic này. Và chỉ những người nổi tiếng và gia đình của họ mới có được vinh dự đó. Thật đáng tiếc khi anh từ bỏ!”

Okuna ngập ngừng một lúc lâu rồi nói: “Tôi đã có một giấc mơ, trong mơ tôi thấy tàu Titanic bị lật chìm!”.

Mọi người đều cảm thấy điều Okuna nói thật buồn cười, bởi vào thời điểm đó Titanic là con tàu chuyên chở những hành khách sang trọng và là con tàu lớn nhất thế giới. Titanic có trọng tải 43.600 tấn, 2 tầng và 16 khoang kín, là con tàu được công nhận vĩnh viễn không chìm được. 

Tuy nhiên, Okura vẫn tin vào linh cảm của mình, vì vậy ông kiên quyết từ bỏ cơ hội lên tàu.

Cho đến trưa ngày 10/4/1912, tàu Titanic xuất phát từ Cảng Southampton đến Thành phố New York. Nhưng bất ngờ sau 5 ngày xuất phát, vào 15/4, nó đã bị mất phương hướng do sương mù dày đặc trên bề mặt Newfoundland ở Đại Tây Dương, cuối cùng đâm sầm vào tảng băng trôi, khiến 1.513 người thiệt mạng trên biển. Dự cảm của Okuna đã biến thành hiện thực và ông đã may mắn thoát chết.

Chiếc xe tang trong giấc mơ 

Rhodes Desun là một cô gái sống tại thành phố St. Louis, Mỹ. Trong một lần, cô đến thăm một người bạn ở vùng quê cách Chicago khoảng 30km và ở lại đó một đêm. Hôm ấy, Rhodes đã có một giấc mơ kỳ lạ khiến cô phải rùng mình sau khi thức giấc. 

Lúc ấy là sau 12 giờ, cô nghe thấy có tiếng móng ngựa vang lên từ con đường rải sỏi bên ngoài ngôi nhà.

“Nửa đêm rồi, có khách nào lại đến nữa đây?”, Rhodes thầm nghĩ trong giấc mơ.

Sau đó, cô thấy mình đứng dậy và nhìn qua khoảng trống giữa rèm cửa. Rhodes thấy một chiếc xe tang xuất hiện, và trên xe không có lấy một cái quan tài nào nhưng lại rất đông người. 

Cỗ xe dần dần đi tới gần hơn nữa, người lái xe bắt đầu quay về hướng cô với gương mặt đáng sợ. Khi đó Rhodes cảm thấy sởn tóc gáy và co rúm người lại trong sợ hãi. 

Người đàn ông bắt đầu hét lên với cô: “Vẫn còn một chỗ nữa!”.

Sáng hôm sau, Rhodes phát hiện tất cả những gì đêm qua cô nhìn thấy chỉ là giấc mơ, nhưng trong thâm tâm cô vẫn cảm giác sợ hãi. Vì vậy, cô vội vàng nói lời tạm biệt với người bạn của mình và nhanh chóng rời đi.

Sáng hôm sau, Rhodes phát hiện tất cả những gì đêm qua cô nhìn thấy chỉ là giấc mơ. (Ảnh minh họa)

Sau đó, Rhodes có đến Chicago để mua sắm tại một trung tâm thương mại lớn. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cô đang đợi một chiếc thang máy đi xuống và bắt đầu mở ra.

Do thang máy chật cứng người, nên cô có chút do dự. Khi đó, một nhân viên thang máy nhìn thấy ý định của cô, liền nói: “Vẫn còn một chỗ nữa!”.

Điều này khiến cô rùng mình vì tình huống giống hệt với lời của người đàn ông trong giấc mơ đêm qua? 

Rhodes liền vội vàng từ chối: “Thôi được rồi, để tôi tự đi xuống!”. 

Nói xong, cô quyết định đi đến cầu thang bộ và không dùng thang máy nữa. Lúc này, có một tiếng động lớn vang lên và thang máy bị sự cố rơi xuống tầng hầm trong tiếng kêu la bi thảm của nhiều người. 

Tất cả khách hàng hôm đó đều thiệt mạng. Và Rhodes là người may mắn sống sót khi cô đã tin vào dự cảm của mình.

Đây là điều mà Jung, một nhà tâm lý học người Thụy Sĩ từng gọi là khả năng dự cảm. Thực tế, như Jung đã nói, khả năng dự cảm là khả năng thiên bẩm hoặc tự phát mà hầu như mỗi con người đều có.

Chúc Di (Theo Secret China)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng