Ban quản lý đô thị Vũ Hán vây đánh nhân viên phân phối đồ ăn, cướp đoạt vật tư

06/03/20, 15:05 Trung Quốc
Một nhân viên phân phối đồ ăn của Vũ Hán khi đang chuẩn bị phát vật tư, lại bị ban quản lý đô thị gây khó dễ, thậm chí là vây đánh.
Một nhân viên phân phối đồ ăn của Vũ Hán khi đang chuẩn bị phát vật tư, lại bị ban quản lý đô thị gây khó dễ, thậm chí là vây đánh. (Ảnh: Apple Daily)

Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành, chính quyền ĐCSTQ lại mượn danh chống dịch để dung túng ban quản lý đô thị địa phương hành ác. Gần đây, một nhân viên phân phối đồ ăn của Vũ Hán khi đang chuẩn bị phát vật tư, lại bị ban quản lý đô thị gây khó dễ, thậm chí là vây đánh.

Một nhân viên phân phối đồ ăn của Vũ Hán khi đang chuẩn bị phát vật tư, lại bị ban quản lý đô thị gây khó dễ, thậm chí là vây đánh.
Một nhân viên phân phối đồ ăn của Vũ Hán khi đang chuẩn bị phát vật tư, lại bị ban quản lý đô thị gây khó dễ, thậm chí là vây đánh. (Ảnh: Apple Daily)

“Apple Daily” đưa tin, người đàn ông bị ban quản lý đô thị vây đánh làm việc trong một siêu thị ở Vũ Hán. Kể từ khi thành phố đóng cửa vào ngày 23/1, siêu thị của anh ta đã hợp tác với cộng đồng Vũ Hán, anh là nhân viên phân phát thức ăn, chịu trách nhiệm giao đồ ăn cho khu dân cư, rồi phân phối lại cho cư dân địa phương.

Vào lúc 8 giờ sáng ngày xảy ra vụ việc, người đàn ông này đang phân loại và sắp xếp rau bên ngoài vườn của Thịnh Thế Giang Thành, quận Giang Hán. Ông chủ của cửa hàng rau quả tươi A Lạp Gia ở gần đó thấy vậy, nhường phía mặt tiền cửa hàng của mình để anh ta ở đó phân loại.

Nhưng không ngờ ban quản lý đô thị có mặt, một mực cho rằng anh ta là người bán hàng rong bất hợp pháp, cũng không nghe lời giải thích của anh ta, xông lên và tịch thu mọi thứ.

Sau một phen giằng co, nhiều người trong ban quản lý đô thị đã ra tay đánh người đàn ông này. Có người tay đấm chân đá không ngừng, bên cạnh còn có người cầm điện thoại di động quay lại toàn bộ quá trình. Cho đến khi một người phụ nữ nhìn thấy, tiến đến khuyên can, ban quản lý đô thị mới tạm dừng đánh đập.

Sau đó, đoạn video hiện trường ngày hôm đó đã được lan truyền trên Weibo, khiến cư dân mạng rất bất mãn, tới tấp chỉ trích ban quản lý đô thị vẫn chấp pháp bạo lực trong khi dịch bệnh đang hoành hành: “Không có chút khái niệm đại cục nào! Chỉ nhìn chút quyền lợi trong tay mình!”.

Thậm chí có cư dân mạng nghi ngờ: “Từ việc dối trên lừa dưới về dịch bệnh, cho đến việc ban quản lý đô thị đánh đập nhân viên phân phối đồ ăn hôm nay, đã phơi bày hoàn toàn sự thiếu sót lớn trong hệ thống quản lý của chính quyền Vũ Hán”.

Video: Ban quản lý đô thị Vũ Hán vây đánh nhân viên phân phối đồ ăn

Khi vụ ẩu đả xảy ra, các nhân viên của ban quản lý khu dân cư đã đến để giải thích rằng, mấy ngày trước đã nhận được thông báo từ khu dân cư, yêu cầu không cho phép hàng rong bán hàng xung quanh, tất cả các cư dân phải mua rau quả dưới danh nghĩa của khu dân cư, ban quản lý đô thị có thể đã nhầm lẫn nhân viên phân phối đồ ăn này là người bán hàng rong, nên mới đánh đập như vậy.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm phổi mới quận Giang Hán cũng đã đưa ra thông báo “cứu hỏa”, nói rằng Ủy ban công tác và kỷ luật phố Hán Hưng đã sa thải 3 nhân viên quản lý đô thị liên quan đến cuộc xung đột, người có liên quan phụ trách Bộ phận quản lý công cộng của phố Hán Hưng sẽ bị lập hồ sơ điều tra.

Trên thực tế, hình ảnh của Ban quản lý đô thị Vũ Hán trong cuộc chiến chống dịch bệnh lần này luôn rất kém. Vào cuối tháng trước, Twitter lan truyền một đoạn video cho thấy, Ban quản lý đô thị Vũ Hán đã chặn một chiếc xe tải chở rau quả trên đường quốc lộ, chuyển từng loại rau quả trên đó lên xe của mình.

Người dân quay video thở dài: “Đây là vật tư cứu tế do Tứ Xuyên quyên tặng, Ban quản lý đô thị lại lấy đi, có khác gì thổ phỉ không!”.

Video: Nhân viên đô thị ở Hồ Bắc cướp vật tư cứu nạn?

Lữ Bỉnh Quyền, một giảng viên cao cấp của Khoa Báo chí tại Đại học Baptist Hồng Kông cho biết, vụ việc phản ánh sự thiếu nhân tính của Ban quản lý đô thị Vũ Hán. Đây chính là thói hư tật xấu “lạm dụng quyền lực” của người Trung Quốc.

Bình luận viên thời sự Tang Phổ thì biểu thị, kể từ khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, ĐCSTQ đã quản lý cực kỳ nghiêm khắc với cả tỉnh Hồ Bắc và Bắc Kinh, về cơ bản là “Nên tiếp nhận thì tiếp nhận hết, nên phong tỏa thì phong tỏa hết”.

Dưới áp lực cao của cấp trên, nhân viên quản lý đô thị chịu trách nhiệm chống dịch bệnh tiền tuyến sẽ bị kiểm soát chặt chẽ hơn. Nhưng một số người trong đó giống như Hồng vệ binh thời “Cách mạng Văn hóa”, nghĩ rằng đã có ĐCSTQ làm hậu thuẫn, lại càng chèn ép dân chúng hơn.

Ông cho rằng, ngay cả khi chính quyền Vũ Hán trừng phạt các quan chức và ban quản lý đô thị liên quan đến vụ việc sau đó, thì đó cũng chỉ nhắm vào những “binh tôm tướng tép” đã có hành vi chấp pháp quá mức dẫn đến xung đột kia, chứ không phải là tự kiểm điểm toàn bộ công trình phòng chống dịch đã thực hiện quá mức khắc nghiệt.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?