Em trai một nhà dân chủ ở Vũ Hán bị đánh chết, chính quyền nói “chết vì nhiễm dịch”

05/03/20, 22:53 Trung Quốc

Sau khi viêm phổi Vũ Hán bùng phát vào đầu tháng 12/2019, dịch bệnh nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới do sự che giấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cái gọi là “các biện pháp phòng chống dịch bệnh” của ĐCSTQ cũng bị chỉ trích là lấy “duy trì ổn định” làm chủ, chứ không phải là “phòng chống dịch bệnh thực sự”.

Nhà hoạt động dân chủ: Em trai ở Vũ Hán bị đánh chết, chính quyền nói "chết vì nhiễm dịch" (ảnh 1)
Trần Trung Hòa nói em trai ông gần đây đã bị nhân viên kiểm soát đánh chết vì ra ngoài uống rượu với bạn bè vào ban đêm. (Ảnh: Getty Images)

Mấy ngày trước, trên mạng lan truyền một đoạn video được quay bởi Trần Trung Hòa, thành viên sáng lập của Đảng Dân chủ Trung Quốc sống ở Hà Lan. Ông nói trong video, em trai mình sống ở Vũ Hán tên là Trần Hòa Kiến, gần đây đã bị nhân viên kiểm soát đánh chết vì ra ngoài uống rượu với bạn bè vào ban đêm, để che giấu bạo lực và duy trì sự ổn định, chính quyền đã quy cái chết của anh là “nghi ngờ bị viêm phổi”.

Trần Trung Hòa nói: “Em trai tôi, đứa con thứ 4 trong nhà, vào lúc 12 giờ đêm ngày 22/2, (vì Vũ Hán bị phong tỏa quá lâu) nó chịu không nổi nữa mới đi ra ngoài, có thể là tìm bạn bè uống rượu, 2 giờ (rạng sáng) quay về thì bị họ kéo đi, 4 đến 5 người đánh đập, ngày hôm sau thì chết. Đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện xuất huyết não rất nhiều, cũng nói rằng nó bị nhiễm cái gì đó, nói là có một bóng mờ trên phổi, nói nghi ngờ là bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Giấy chứng tử của nó ghi là ‘nghi ngờ bị viêm phổi’, giấy chứng tử đã được cấp”.

Ông còn lên án ĐCSTQ vẫn vô tình đánh người dân trong thời điểm quốc gia đang gặp khó khăn. Ông nói: “Vì vậy, nhân dân Trung Quốc và người dân Vũ Hán đã phải chịu hai đòn đả kích lớn, một cái là đòn đánh của dịch bệnh, một cái là đòn đánh của cảnh sát và ĐCSTQ”.

Video: Trần Trung Hòa nói: Em trai ở Vũ Hán bị đánh chết, chính quyền nói “chết vì nhiễm dịch”

Trần Trung Hòa đến từ Vũ Hán, Hồ Bắc, là một nhà bất đồng chính kiến ​​nổi tiếng, ông bị kết án 7 năm tù vào năm 1999 vì đã thành lập Đảng Dân chủ Trung Quốc. Ông ra nước ngoài vào năm 2011, hiện đang là Chủ tịch của Đảng Dân chủ Trung Quốc tại nước ngoài. Trần Trung Hòa cũng là một người nổi tiếng về thể thao, đã 3 lần vô địch quốc gia bộ môn Thái Cực Quyền, là thái đẩu của “Thái Cực Quyền họ Trần”.

ĐCSTQ nhấn mạnh “duy trì ổn định” và xem nhẹ “cứu chữa”

Sau khi viêm phổi Vũ Hán mất kiểm soát và bùng phát ra toàn Đại lục, ở nhiều địa phương, các “nhân viên chấp pháp” bao gồm cả công an, đã thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cực kỳ bạo lực kiểu Hồng vệ binh, sử dụng các loại phương pháp vũ nhục nhân cách và tôn nghiêm con người như bắt người bừa bãi, đánh người, trói bằng dây thừng diễu phố thị chúng, điều này đã làm dấy lên sự phẫn nộ của dân chúng.

Tờ Epoch Times đưa tin, Tổ lãnh đạo chống dịch bệnh trung ương do ĐCSTQ thành lập vào ngày 25/1, ngoại trừ Tổ trưởng là Lý Khắc Cường – Thủ tướng Quốc vụ viện, và một thành viên là Phó thủ tướng của mặt trận thống nhất Tôn Xuân Lan, các thành viên khác đều từ Ban tuyên truyền và Bộ Công an, toàn bộ tổ lãnh đạo không bao gồm các cơ quan có thẩm quyền như Ủy ban Y tế và Sức khỏe, cũng như bất kỳ chuyên gia phòng chống dịch bệnh nào. Do đó, “tổ chống dịch bệnh” của ĐCSTQ được ngoại giới coi là “tổ duy trì ổn định”.

Các tài liệu nội bộ của chính quyền Hồ Bắc mà Epoch Times có được vào cuối tháng 2 cũng đã chứng minh sự nhận định của ngoại giới đối với ĐCSTQ. Đối mặt với dịch bệnh lan rộng do che giấu sự thật, nhiệm vụ chính của ĐCSTQ trong công tác “phòng chống dịch bệnh” vẫn không phải là phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, cứu chữa cho người dân, mà là phòng dịch bệnh tấn công vào chính quyền của nó, mượn danh nghĩa phòng dịch để tăng cường kiểm soát người dân Trung Quốc.

Hà Trừng Huy, nhà nghiên cứu tại Hiệp hội mô phỏng chiến lược Đài Loan cũng cho rằng, ĐCSTQ đã sử dụng viêm phổi Vũ Hán để tăng cường duy trì ổn định, đạt được mục đích kiểm soát xã hội. ĐCSTQ chỉ kiểm soát mà không phối hợp với các nguồn lực y tế, tất cả đều chỉ vì duy trì ổn định cho chính quyền, chứ không phải là ngăn chặn dịch bệnh thực sự. Ông còn nhấn mạnh: “Sự kiểm soát xã hội nghiêm ngặt hiện nay của ĐCSTQ thông qua khoa học kỹ thuật thực sự là một thảm họa”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới