Anh hùng giật súng kẻ tấn công “choáng ngợp” trước khoản quyên góp gấp 15 lần mong đợi

09/05/18, 17:18 Cuộc sống

Không chỉ có hành động anh hùng giúp cứu mạng nhiều người trước một tay súng đã giết chết 4 người ở Tennessee hôm 23/4, James Shaw Jr. còn gây quỹ quyên góp cho các nạn nhân nhưng không ngờ kết quả vượt xa mong đợi của anh.

Shaw đã “bị choáng ngợp” trước lòng hảo tẩm của mọi người cho chiến dịch quyên góp của anh để giúp đỡ các nạn nhân của vụ nổ súng. (Ảnh: New York Times)

James Shaw Jr. (29 tuổi) đã được vinh danh như anh hùng vì hành động dũng cảm của anh vào sáng sớm 23/4, khi ngăn chặn một tay súng tiếp tục nã đạn vào nhiều người trong một nhà hàng.

Nhưng Shaw khẳng định anh không phải anh hùng. Anh nói mình thực sự ích kỷ: “Tôi đã hoàn toàn làm việc đó chỉ để tự cứu mình”.

Ngay sau vụ nổ súng kinh hoàng, anh chàng khiêm nhường này đã lập một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe với mục tiêu 15.000 USD, trong một nỗ lực giúp đỡ các nạn nhân. Tuy nhiên, chỉ hai tuần sau đó, anh đã quyên góp được số tiền gấp 15 lần mong đợi, khoảng 227.000 USD tính đến đêm 7/5 vừa qua.

Tôi đã choáng ngợp”, Shaw nói trong một tuyên bố. “Với hàng ngàn người đã bày tỏ sự quan tâm, cầu nguyện và đóng góp tài chính, tôi chỉ có thể trả lời bằng cách nói, ‘Cảm ơn!’”.

Anh nói thêm, sự hào phóng này “đã trở thành lời nhắc nhở ấm áp cho thấy khả năng của chúng ta khi sát cánh bên nhau để chăm sóc lẫn nhau“.

Sự việc bắt đầu vào sáng sớm 23/4, một thanh niên cầm theo khẩu súng trường AR-15 đã tấn công nhà hàng Waffle House ở Tennessee, sát hại 4 người và làm nhiều người khác bị thương, trong đó có Shaw.

Ngay sau khi những tiếng súng đầu tiên nổ ra, Shaw đã bỏ chạy và trốn trong nhà vệ sinh nhưng anh vẫn theo dõi tay súng. Và ngay lúc nghi phạm tạm dừng lại để nạp đạn, Shaw nhận thấy đây là cơ hội ngăn chặn vụ việc.

Shaw tiến nhanh về phía tay súng, giật khẩu súng trường, rồi ném nó qua quầy, buộc tay súng phải chạy trốn. Nghi phạm được cảnh sát xác định là Travis Reinking.

Shaw bị một viên đạn sượt qua khuỷu tay của mình khi đang vật lộn với tay súng. Anh cũng bị bỏng ở tay khi chộp lấy nòng súng, mà cảnh sát mô tả là “một loại súng trường”.

Shaw bị thương ở khuỷu tay. (Ảnh: Twitter)

Nhân chứng Chuck Cordero chia sẻ với WSMV rằng khi ông bỏ chạy, “tôi nhìn lại và thấy một người đàn ông đang vật lộn với tay súng. Anh ấy là một anh hùng … nếu tay súng có cơ hội để lắp thêm đạn, sẽ có rất nhiều người chết trong nhà hàng đó”.

Các quan chức cũng cho biết, nếu không có hành động của Shaw, sẽ có nhiều người ra đi hơn nữa.

Tuy nhiên, Shaw lại nói với các phóng viên rằng, “tôi đã làm điều đó hoàn toàn từ một hành động ích kỷ”. Anh nói, “tôi chỉ muốn sống“.

Dù cho vì lý do nào, hành động của anh chàng 29 tuổi này cũng được nhiều người tôn trọng. Các nhà lập pháp cà đội khúc côn cầu trên băng Predators Nashville và thậm chí một đội bóng chày hạng thứ cấp đã vinh danh Shaw.

Một phát ngôn viên trường đại học Tennessee State University cho biết, trường đã thành lập một học bổng mang tên Shaw.

Trong khi đó, nhiều người tiếp tục quyên góp cho chiến dịch gây quỹ của “anh hùng” này. Chiến dịch của Shaw sẽ kết thúc vào Chủ nhật này (13/5). Bộ phận Quản lý tài sản UBS của chính quyền Nashville sẽ phối hợp quyên góp cho các nạn nhân và người nhà của họ.

Trong cuộc phỏng vấn với WSMV, Shaw chia sẻ suy nghĩ về những người anh không thể cứu và xin lỗi gia đình của họ. “Có bốn gia đình đang đau buồn ngay bây giờ. Vì vậy, nhiều mạng sống đã mất đi mà không có lý do. Tôi cảm thấy sẽ là rất ích kỷ nếu tôi không chỉ nó ra. Và tôi xin lỗi”.

Shaw nói anh muốn giữ liên lạc với những gia đình đó, cũng như những người sống sót. “Tôi rất muốn nói chuyện với bạn và biết rằng bạn ổn”, anh nói.

Shaw rất biết ơn khi anh đã sống sót, và vẫn nhìn thấy đứa con gái 4 tuổi của mình một lần nữa. Anh muốn bé lớn lên trong một thế giới ít bi kịch hơn.

Tú Văn

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?