Ảnh hoài niệm: Tết trung thu đang dần biến mất ở Việt Nam

22/09/15, 17:45 Cuộc sống

Còn đâu một Tết trung thu với những vầng trăng màu ngà, to một cách kỳ lạ, với những dải mây giăng ngang, những chiếc đèn ngôi sao lung linh nến, chiếc đầu sư tử màu sắc dữ dội… kỷ niệm lắng sâu như một đáy gương trong, không màu mè, không vội vã, tinh khôi và bình yên… đang dần dần chỉ còn là hoài niệm…

aaa

Tết Trung Thu còn là dịp để người ta ngắm trăng tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. Nếu trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tằm tơ, nếu trăng thu màu xanh hay lục thì năm đó sẽ có thiên tai, và nếu trăng thu màu cam trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị… nhưng ở Việt Nam, tết Trung thu đang dần trở thành hoài niệm?

Tết Trung Thu xưa giờ đây đã trở thành hoài niệm đối với rất nhiều người vì Trung Thu nay đã khác xưa rất nhiều rồi. Tuy nhiên, với bộ ảnh sự khác nhau giữa Trung Thu xưa và nay dưới đây, có lẽ bạn sẽ phần nào nhìn thấy tuổi thơ của mình qua những bức ảnh này.

1/ Lồng đèn

Ngày xưa, trẻ em tự tạo ra chiếc lồng đèn Trung Thu từ vỏ lon sữa, hay cắt giấy thành lồng đèn. Ngày nay, trẻ con chỉ cần ngồi yên, chỉ trỏ là có ngay chiếc đèn phát sáng, phát nhạc với đủ hình dạng bắt mắt.

2/ Hóa thân thành các nhân vật huyền thoại

Trẻ con hồi xưa thích hóa thân vào các nhân vật xưa, tiên nhân, anh hùng hiệp nghĩa… Hình ảnh này giờ đây chỉ còn trong những buổi sinh hoạt văn nghệ.

Dạo quanh phố giờ sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh giới trẻ đeo mặt nạ kinh dị quỷ quái, khiến người lớn trẻ con đều phát khiếp.

3/ Gia đình quây quần đêm Trung thu

Đêm Trung Thu ngày xưa là lúc mọi người trong gia đình quây quần bên nhau, cùng ngắm trăng sáng, uống rượu, ăn bánh trung thu, xem múa lân…

Trung Thu ngày nay, người lớn đổ ra đường đi chơi đông nghịt, trẻ con ngồi thu lu ở nhà…

4/ Rước đèn, phá cỗ đêm trăng

Ngày xưa, trẻ con người lớn rước đèn, phá cỗ dưới ánh trăng sáng của đêm rằm. Ngày nay, giữa đêm Trung Thu, nhất là ở thành phố, ngẩng đầu cũng khó thấy trăng bởi tòa nhà cao tầng mọc lên san sát.

Dù có nhiều đổi thay như vậy, nhưng Tết Trung Thu vẫn là nét văn hóa nên được gìn giữ, Trung Thu là khoảng thời gian tuyệt vời để cho mọi người tìm về bên gia đình của mình. Trung Thu, hãy về bên gia đình!

Bruce Phan – tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Chiếc móc câu tử thần

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

    Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Chiếc móc câu tử thần

    Chiếc móc câu tử thần