Ẩn số chưa giải được về sự siêu thường của não người

27/10/15, 18:28 Tin Tổng Hợp

Bộ não của chúng ta đặc biệt ở chỗ, nó có thể giải quyết các vấn đề phức tạp nhất của con người, mở khóa những bí mật của vũ trụ, đồng thời, khối chất xám cực kỳ bí ẩn này có thể xử lý lượng thông tin khổng lồ tương đương với 1067 chiếc máy tính.

Hoạt động não bộ với tốc độ xử lý thông tin rộng lớn và cực nhanh. Với 10 tỷ tế bào thần kinh, não bộ đã xử lý mạng lưới thông tin của 80.000 tỷ tế bào, gấp 10.000 lần dân số thế giới. Phản ứng cực nhanh của não bộ đã giúp nhiều người thoát nguy hiểm trong tích tắc, khi còn chưa kịp suy nghĩ. Trong một giây, não bộ phải xử lý lượng thông tin khổng lồ tương đương với 1067 chiếc máy tính tối tân, đủ xếp thành hàng vòng quanh Trái đất.

Thế nhưng não bộ chỉ có trọng lượng 1,3 kg – 1,5 kg. Cấu tạo siêu gọn nhẹ cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Lượng thông tin xử lý bên trong cơ thể rất lớn và liên tục trong hàng năm không nghỉ một giây, duy trì hoạt động phủ tạng. Ngay cả khi chúng ta đang ngủ say, não bộ vẫn làm việc đảm bảo sự cân bằng với môi trường, và điều tiết nội tiết tố …  Lượng thông tin xử lý bên ngoài cũng vô cùng lớn, nó được đưa vào thông quan 5 giác quan, tạo nên cảm xúc, ý thức, quan điểm, thói quen, hành động…

Não bộ luôn làm việc với công suất khổng lồ. Do đó nếu như chúng ta chất thêm vào não bộ quá nhiều những mưu tính, hận thù, nóng nảy,  bi quan, chán nản, căng thẳng, suy nghĩ triền miên, ngồi máy vi tính thâu đêm… tạo thêm gánh nặng hoạt động cho não bộ, khiến nó không kịp bù đắp năng lượng, làm giảm công suất do quá tải, biểu hiện bên ngoài là hình thức trầm cảm, stress, sinh ra mệt mỏi, não bộ đình trệ, hoạt động sai lệch.

Do đó, chúng ta cần bảo vệ não bộ, giảm bớt các căng thẳng không cần thiết, tránh quá tải. Khi tinh thần thoải mái nghỉ ngơi tốt  thì não bộ hoạt động nhạy bén sáng suốt. Não bộ còn có bộ phận hoạt động Trực giác, linh cảm, có thể biết trước thời gian, hoặc lùi quá khứ dĩ vãng vài trăm năm…đây đều là những cơ chế hoạt động bí ẩn, máy móc không thể làm được. Các khả năng nghe nhìn, nắm bắt thông tin của các nhà ngoại cảm đều xuất phát từ hoạt động xử lý thông tin nhạy bén của bộ não.

Theo Tâm Linh

 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!