Aisholpan – Cô bé du mục và hành trình đầy thử thách để trở thành thợ săn đại bàng

17/06/17, 17:13 Cuộc sống

Eagle Huntress là bộ phim tài liệu của Otto Bell theo bước hành trình của nhân vật đáng yêu Aisholpan, cô bé người Kazakh, thổ dân du mục Mông Cổ, đang nỗ lực trở thành nữ thợ săn đại bàng đầu tiên.

Nữ thợ săn đại bàng trẻ tuổi Aisholpan. (Ảnh chụp màn hình)

Người huấn luyện Aisholpan là Nurgaiv, thợ săn đại bàng xuất sắc. Aisholpan là nữ truyền nhân đầu tiên được kế thừa tập tục đã trải qua 12 đời tiếp nối này.

Bộ phim kể về quá trình rèn luyện của Aisholpan để tham gia Lễ hội Kim Ưng tại Ulgi.

Ban đầu, Aisholpan vấp phải rất nhiều sự phản đối trong cộng đồng người săn đại bàng, bởi họ không chấp nhận một người thợ săn là phụ nữ. Bất chấp những phản đối này, gia đình vẫn ủng hộ Aisholpan.

Rồi một vài quan niệm phản đối cũng thay đổi khi cô bé chứng minh được kỹ năng của mình tại cuộc thi, phá kỷ lục và chinh phục lòng người.

Các đấu thủ trong Lễ hội Kim Ưng. (Ảnh chụp màn hình)

Nhà sản xuất phim người Anh Otto Bell lần đầu lướt qua câu chuyện về cô bé Aisholpan khi xem loạt ảnh của nhiếp ảnh gia Israel là Asher Svidensky ghi lại khoảnh khắc cô bé đang luyện tập cùng con đại bàng của cha. Anh liền liên lạc với người thợ chụp ảnh để sắp xếp 1 cuộc gặp với gia đình cô bé, rồi họ đồng ý cho anh thực hiện bộ phim về cuộc hành trình này.

Aisholpan ở nafh với gia đình, trong những túp lều du mục Mông Cổ. (Ảnh chụp màn hình)

Bell làm việc với một nhóm nhỏ gồm 3 người. Điều đầu tiên họ ghi hình là việc Aisholpan tự bắt đại bàng con để luyện tập. Do tổ đại bàng nằm ở vách núi đá nên cô bé phải leo xuống với cọng dây thừng cột ngang thắt lưng do cha của cô nắm phía bên trên. Cô bé phải tranh thủ thời gian trước khi đại bàng mẹ quay về tổ, mọi việc diễn ra êm thấm.

Aisholpan vài cha đang tìm kiếm đại bàng con trong tổ.

Aisholpan đến từ bộ tộc du mục trải qua mùa hè trong các “yert”, kiểu nhà đặc trưng của tộc người du mục, ở núi Atlai, Tây Bắc Mông Cổ. Còn mùa đông, họ di chuyển vào các thị trấn, nơi Aisholpan đi học cùng với các bạn.

Bộ phim được phụ đề bằng ngôn ngữ Kazakh, trong khi Daisy Ridley thuật lại các phần để mọi lứa tuổi đều có thể hiểu. Cô liên hệ với đoàn làm phim sau khi xem phần đầu và muốn tham gia dự án bởi câu chuyện của cô bé Aisholpan khiến cô xúc động.

Otto Bell hết kinh phí hoàn tất phần cuối cuộc hành trình của Aisholpan, đoạn cô bé đem đại bàng đi săn cáo trên núi vào mùa đông.

Aisholpan và cha đến tham gia Lễ hội Kim Ưng. (Ảnh chụp màn hình)

Bell bèn liên lạc với nhà làm phim tài liệu Morgan Spurlock, người chấp nhận vai trò nhà sản xuất của bộ phim. Anh ta đề nghị Bell lồng nhạc pop cho phim, ban đầu Bell không đồng ý, nhưng cuối cùng anh liên hệ với ca sĩ nhạc Pop là Sia. Sia đồng ý, và chỉ trong vài ngày, cô ghi âm bài hát nhan đề “Angel by the Wings”. Người đạo diễn hài lòng với bài hát khi nó truyền tải chính xác thông điệp và sắc thái mà anh muốn có ở bộ phim.

Aisholpan tại cuộc thi. (Ảnh chụp màn hình)

Bell đã có thể hoàn tất đoạn cuối của bộ phim, bài kiểm tra cuối cùng trước khi Aishopan trở thành nữ thợ săn đại bàng. Cô cùng chai leo lên núi vào mùa đông để săn, bất chấp tuyết dày đặc và thời tiết cực kì rét. Đoàn phim dự kiến hoàn tất việc quay phim trong 5 ngày, nhưng cuối cùng họ mất 22 ngày để đại bàng con giết được con cáo đầu tiên.

Aisholpan mang theo con đại bàng nặng 10 kg để vượt qua thử thách cuối cùng thể hiện bản lĩnh của một thợ săn đại bàng. (Ảnh chụp màn hình)

Hai năm sau bộ phim, Aisholpan tiếp tục công việc với những con đại bàng, nhưng cô cũng dự định học y và trở thành thầy thuốc. Cô bé còn tận dụng tiếng tăm từ bộ phim để gây quỹ xây dựng trường học nhằm giúp những đứa trẻ nơi cô sinh sống có được điều kiện học tập tốt.

Trong suốt buổi nói chuyện với Rama Screen, Aisholpan chỉ đưa ra lời khuyên nhỏ cho các cô cậu nhỏ muốn trở thành thợ săn đại bàng: “Tôi động viên chúng, và tôi chỉ nói là phải dũng cảm”.

Theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?