Ác giả ác báo: Ngày tàn của Giang Trạch Dân đang đến gần

Cũng như nhân vật Tần Cối bị thiên hạ phẫn hận phỉ nhổ trong lịch sử, Giang Trạch Dân sẽ phải trả giá cho những tội ác mà ông đã gây nên cho hàng triệu người dân lương thiện là học viên Pháp Luân Công.

Tội ác tày trời của Giang khiến trời đất phẫn nộ, điều này sẽ khiến ông rơi xuống địa ngục tầng thứ 18, trả nợ không ngừng nghỉ. Thần Phật ra tay trừ ác chính là tạo phúc cho dân. (Nguồn từ falunart.org)

Tính cho đến ngày 27/8/2015, tính cả trong và ngoài Trung quốc đại lục đã có hơn 166.000 học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ đệ đơn khởi tố cựu độc tài Giang Trạch Dân lên các tòa án tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao của Trung Quốc ở Bắc Kinh.

Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, giết hại hàng nghìn người vô tội và làm tan nát hàng triệu gia đình.

Các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc cùng gia đình của họ đang tìm kiếm công lý và đòi bồi thường cho những mất mát mà cuộc bức hại gây ra. Họ đã xác định Giang là thủ phạm chính trong cuộc đàn áp kéo dài suốt 16 năm ở Trung Quốc.

Biểu ngữ “Đưa Giang ra công lý” trong một cuộc diễu hành phản đối cuộc đàn áp của các học viên Pháp Luân Công. Hiện số học viên gửi đơn kiện và yêu cầu đưa ông Giang ra trước công lý đã đạt con số 166 nghìn người. (Ảnh từ Internet)

Một số nhân vật thân cận thuộc phe ông Giang trước đó đã phải chịu nhận ác báo cho những tội ác mà họ đã gây ra. Đây chính là sự vận động tuân theo các nguyên lý của Phật gia về nhân quả báo ứng, gieo nhân nào gặp quả nấy. Các quan chức cấp cao như cựu trùm an ninh nội địa Chu Vĩnh Khang, cựu chỉ huy quân sự Từ Tài Hậu, cựu ủy viên thường trực Bộ Chính trị Bạc Hy Lai, cựu Trưởng Phòng 610 Lý Đông Sinh, đã lần lượt ngã ngựa, bị tước bỏ hết thảy danh vọng và quyền lực.

Mặc dù nguyên nhân công bố là tham nhũng, nhiều người Trung Quốc thực tế cho rằng những cá nhân này đang phải trả giá vì tội ác phạm phải trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tất cả họ để leo lên được nấc thang quyền lực như trước khi ngã ngựa đều nhờ vào việc xu nịnh ông Giang và tích cực hỗ trợ ông trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Khi mà chiến dịch “chống tham nhũng” của Trung Quốc đạt đến đỉnh điểm, ngày tàn của Giang cũng đã gần kề.

Giang và nhân vật lịch sử Tần Cối

Trong lịch sử từng có một nhân vật không khác Giang Trạch Dân là mấy. Người đó là Tần Cối. Ông là kẻ bán nước cầu vinh, hãm hại trung lương, tiếng xấu lưu lại muôn đời trong sử sách. Vì để đạt được mục đích, ông ta đã vu khống và giết đại tướng quân Nhạc Phi, vị  tướng tài ba có công lớn trong việc giúp Trung Hoa khi ấy lấy lại lãnh thổ từ lực lượng xâm lược phương bắc thời Nam Tống. Vì thế, Tần Cối đã để lại vết nhơ không thể xóa nhòa trong lịch sử và thường được trích dẫn khi nói về kẻ xấu ngày nay.

Trước sau Tần làm vậy đều là vì lợi ích cá nhân và gia đình. Tuy nhiên, điều đáng nói là cho dù ông đã giở bao nhiêu mưu sâu kế hiểm, bỏ không ít công sức để dàn dựng vu khống người hiền lương, nhưng rốt cuộc về cuối đời cũng chẳng được gì, ngược lại còn chuốc lấy tiếng nhơ vào thân, hủy hoại chính mình và gia đình. Tiếng xấu của Tần tệ đến nỗi không ai dám nhận là hậu duệ của ông ta.

Tượng vợ chồng Tần Cối quỳ dưới đất, tại Hàng Châu. (Ảnh từ Internet)

Tương tự, Giang Trạch Dân vì lợi ích và ghen tức cá nhân, đã áp đặt ý chí của riêng mình lên các cơ quan quốc gia. Ông yêu cầu họ thực hiện chính sách đàn áp đối với Pháp Luân Công – “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”, làm ngơ trước những vi phạm trắng trợn của cơ quan thực thi pháp luật đối với các học viên. Chẳng hạn, nếu một học viên bị đánh đập đến chết thì họ bị xem là tự sát, còn người gây ra cái chết này thì không hề hấn gì.

Đối với tội ác này, một số người chỉ vì mong muốn thăng tiến bản thân và vì lợi ích cá nhân đã tuân theo các chính sách tàn bạo, hành vi trái với nhân luân và đạo lý làm người. Kết cục của họ rồi cũng sẽ như Tần Cối kia, cả dòng tộc chẳng thể ngẩng đầu lên nhìn đời.

Khởi tố Giang Trạch Dân là một bước cần thiết để đưa ông ra công lý, nhưng đây cũng là một cảnh báo với những ai còn tiếp tục đi theo chính sách bức hại này. Gương xưa còn đó, đừng để mình đi theo vết xe đổ.

Tổng hợp theo Minghui.org

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!