Thủ đoạn man rợ của phát xít ở trại tử thần Áo

13/05/15, 11:15 Tin Tổng Hợp
(Kiến Thức) - Tại trại tử thần lớn nhất Áo, tù nhân luôn khiếp sợ trước những thủ đoạn man rợ, mất nhân tính của phát xít Đức.

(Kiến Thức) – Tại trại tử thần lớn nhất Áo, tù nhân luôn khiếp sợ trước những thủ đoạn man rợ, mất nhân tính của phát xít Đức.

Theo đó, phát xít Đức thường giở chiêu yêu cầu tù nhân đã mệt mỏi, đói khát có thể nghỉ ngơi khi đang làm việc, nhưng ngay lập tức chúng bắn chết những làm theo lệnh. Thông tin gây sốc về thủ đoạn man rợ của phát xít Đức mới được một cựu tù nhân – người sống sót sau thảm họa diệt chủng người Do Thái là ông Aba Lewit (người Áo) tiết lộ. Ông Lewit từng ở Mauthausen – trại tập trung lớn nhất Áo.
Theo lời ông Lewit, những tù nhân trong trại tập trung Mauthausen phải khuân các hòn đá granite rất nặng và phải leo lên 186 “bậc thang tử thần” trong các ca lao động dài tới 12 giờ/ngày.
“Những người lính gác thường nói rằng, “Mệt à, ngồi nghỉ đi rồi bắn tù nhân ngay khi người đó làm theo lời đề nghị của chúng”, ông Lewit nhớ lại ký ức hãi hùng khi ở trại tập trung Mauthausen nhân kỷ niệm 70 năm giải phóng nơi này.
Ông Lewit mới hé lộ về thủ đoạn tàn độc của lính canh phát xít Đức đối với tù nhân ở trại Mauthausen.

Hơn 20.000 người đã tham dự lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng trại tập trung Mauthausen. Tại đây, các quan chức đã đọc bài phát biểu và diễn ra lễ diễu hành tưởng nhớ những nạn nhân đã bỏ mạng tại trại Mauthausen – nơi tồn tại nhữngthủ đoạn tàn độc của phát xít Đức.

Là một trong những trại tập trung tồn tại lâu đời nhất dưới chính quyền phát xít Đức, Mauthausen lần đầu tiên nhận đoàn xe lửa chở tù nhân vào năm 1938.
Vào thời gian trại tập trung Mauthausen và khoảng gần 50 trại vệ tinh cạnh đó của phát xít Đức được lính Mỹ giải phóng trong tháng 5/1945, hơn 100.000 tù nhân chết. Phần lớn các tù nhân chết ở trại chính. Trại chính được xếp vào nhóm “Cấp 3″ có nghĩa là các tù nhân được đưa tới đây bị buộc phải lao động khổ sai tới chết.
Tại trại Mauthausen, tù nhân phải mang vác những tảng đá granite rất nặng và phải leo lên 186 bậc thang.

Nhiều tù nhân trong số hàng trăm ngàn người bị giam ở trại Mauthausen, gồm người Do Thái, tù binh chiến tranh, chính trị phạm và người phản đối chính quyền Hitler, đã chế tạo những chiếc máy bay và các thiết bị quân sự khác ở trong những đường hầm rất sâu mà họ tạo ra ở nhiều trại tập trung phụ.

Những tù nhân kém may mắn bị phát xít Đức đưa đi làm việc tại một mỏ khai thác đá granite khổng lồ. Họ phải làm việc 12 giờ/ngày và phải bê những tảng đá nặng đi lên rất nhiều bậc thang. Trong đó, một số bậc cao tới 0,5m. Nhiều tù nhân chết vì mệt mỏi, ốm yếu hay nhiễm bệnh do không được chăm sóc đầy đủ.
Ông Lewit chia sẻ ngày giải phóng trại Mauthausen là một ngày cay đắng bởi: “không còn nơi nào để đi… Các tù nhân lang thang trên phố khi vẫn khoác trên mình bộ quần áo tù nhân sọc đen trắng. Đói khát, không có tiền, cô đơn… là cảm nhận của những tù nhân may mắn sống sót. Tôi đã sống sót nhưng những người khác thì không”.

Theo Kienthuc.net.vn

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?