IS bị Liên Hợp Quốc “xóa sổ” khỏi danh sách tên bão

18/04/15, 18:00 Tin Tổng Hợp
Mặc dù Isis là tên gọi một nữ thần Ai Cập, song WMO vẫn quyết định loại bỏ nó khỏi danh sách tên bão vì không muốn gây liên tưởng đến tội ác của IS.

Mặc dù Isis là tên gọi một nữ thần Ai Cập, song WMO vẫn quyết định loại bỏ nó khỏi danh sách tên bão vì không muốn gây liên tưởng đến tội ác của IS.

Ngày 17/4, hãng tin Reuters cho hay Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên Hợp Quốc đã chính thức xóa tên Isis (trùng với một tên gọi khác của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS) ra khỏi danh sách tên gọi của các cơn bão tại khu vực Đông Bắc Thái Bình Dương.

Ban đầu, cái tên Isis được lựa chọn vào danh sách tên gọi luân phiên dành cho các cơn bão ở khu vực này vào năm 2016, tuy nhiên các quan chức WMO sớm nhận ra rằng nó rất dễ khiến người ta liên tưởng đến tổ chức khủng bố đầy tàn bạo và man rợ ở Iraq và Syria.

Tên gọi Isis bị loại bỏ khỏi danh sách tên các cơn bão năm 2016

Mặc dù “Isis” là tên của một nữ thần trong thần thoại Ai Cập, nhưng để loại bỏ những hiểu nhầm không đáng có, WMO quyết định bỏ tên gọi Isis và thay vào đó bằng cái tên Ivette.

WMO hiện có 2 bộ tên gọi của cả nam giới và phụ nữ đủ dùng để đặt tên cho các cơn bão nhiệt đới trong 6 năm, một bộ dành cho các cơn bão ở Đại Tây Dương và một bộ cho những cơn thịnh nộ của Mẹ Thiên nhiên tại Đông Bắc Thái Bình Dương.

Thông thường, một tên gọi trong các bộ định danh này chỉ được xóa bỏ và thay thế khi cơn bão gây ra sự hủy diệt quá lớn và gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng. Tuy nhiên, WMO cũng có quyền xóa bỏ một tên gọi nếu nó “không phù hợp vì lý do nhạy cảm” và sẽ lựa chọn một tên gọi khác để thay thế.

WMO không muốn các cơn bão bị liên tưởng tới tội ác của phiến quân IS

Quyết định “xóa sổ” tên gọi Isis đã được các đại diện của Ủy ban Bão Nhiệt đới WMO thông qua trong cuộc họp thường niên tuần này ở Costa Rica.

Trong năm qua, rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp có tên viết tắt là ISIS trên thế giới đã phải đổi tên sau khi phiến quân IS hoành hành một cách tàn bạo ở Trung Đông, với những vụ chặt đầu con tin và tàn sát dân thường đầy man rợ.

Trong thực tế, cái tên Isis đã từng được dùng để đặt cho một cơn bão đổ bộ vào bán đảo Baja California của Mexico vào năm 1998. Lúc mới hình thành trên Đại Tây Dương, cơn bão nãy có tên gọi là Bonnie, nhưng sau khi vượt qua Trung Mỹ và mạnh lên ở Thái Bình Dương, nó đã được gọi là Isis.

Dù cơn bão cấp 1 này đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà và khiến 14 người ở Mexico thiệt mạng, cái tên Isis vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Đến năm 2004, nó được sử dụng để đặt tên cho một cơn bão yếu hơn.

Theo 24h.com.vn

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?