CEO của Apple không thể thôi nghĩ về người tiền nhiệm Steve Jobs mỗi ngày

13/03/15, 17:31 Công nghệ

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với đài CNBC, Tim Cook, CEO của Apple đã nói rằng mình không thể thôi nghĩ về người tiền nhiệm Steve Jobs mỗi ngày, nhất là khi công ty quyết định vẫn giữ lại văn phòng của Jobs và nó nằm ngay cạnh văn phòng của ông.

Theo chia sẻ từ chính vị CEO này, ông luôn cảm thấy những gì mà Steve Jobs để lại cho ông là quá lớn lao, mỗi sáng thức dậy, ông luôn có cảm giác mình đang xỏ chân vào một đôi giày quá rộng và sẽ chẳng bao giờ vừa khít.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, CEO Tim Cook tiết lộ, dù Jobs đã an nghỉ được 3 năm, nhưng ông không thể thôi nghĩ về người tiền nhiệm của mình.

Bạn biết đấy, không có một ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về Steve bởi ông luôn là một phần cốt lõi của Apple. DNA của ông nằm sâu trong “cơ thể” của công ty, văn phòng của ông vẫn còn ở ngay đây, tên của ông ở ngay trên cửa, những giá trị của ông luôn được đặt ở đây. Tinh thần đó đã luôn thôi thúc chúng tôi tạo ra những sản phẩm tốt nhất trên thế giới, đồng thời làm phong phú thêm những trải nghiệm của người dùng“, Tim Cook chia sẻ.

Ai cũng phải thừa nhận rằng Apple trong thời kỳ hậu Steve Jobs rất mạnh mẽ, những thứ mà ông cũng như các đồng nghiệp đã và đang làm được tính cho tới ngày hôm nay đều xuất phát từ tầm nhìn của Cook, chứ không phải từ Jobs.

Cuối buổi phỏng vấn, Tim Cook tâm sự: “Bạn biết đấy, Jobs đã cách chúng ta khá xa và điều không may nhất là ông đã qua đời. Tuy nhiên, đó không phải là sự kết thúc, nó đã giúp chúng tôi bắt đầu sáng tạo từ đây… sau khi ông qua đời“.

CEO của Apple cũng tiết lộ rằng, trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2015 này, Táo Khuyết sẽ chú trọng vào hệ điều hành iOS, cũng như 3 lĩnh vực mới đó là: chăm sóc sức khỏe, xe tự hành và nhà thông minh.

Theo GK

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?