Tìm thấy hành tinh có 4 mặt trời

08/03/15, 13:20 Khoa học, Tri thức
Hai nhà thiên văn học nghiệp dư người Mỹ đã lần đầu tiên phát hiện thấy một hành tinh quay quanh 4 ngôi sao.

Hai nhà thiên văn học nghiệp dư người Mỹ đã lần đầu tiên phát hiện thấy một hành tinh quay quanh 4 ngôi sao.


Ảnh mô phỏng của hành tinh PH1 .

Kian Jek và Robert Gagliano, 2 nhà thiên văn học nghiệp dư người Mỹ, đã phát hiện thấy một hành tinh mới có tới 4 mặt trời, sau khi sử dụng những dự liệu được đăng tải trên trang web săn tìm hành tinh planethunters.org được điều hành bởi các nhà thiên văn học chuyên nghiệp.

Một nhóm các nhà thiên văn học chuyên nghiệp đã tiến hành sử dụng kính thiên văn Keck trên đỉnh núi Mauna Kea ở Hawaii để xác minh lại phát hiện của Kian Jek và Robert Gagliano. Sau khi được công nhận, hành tinh mới được đặt tên là PH1 theo tên của trang web săn tìm hành tinh.

Hành tinh PH1, cách Trái đất khoảng 5.000 năm ánh sáng, được cho là có kích cơ lớn gấp 6 lần so với Trái đất. Nó quay quanh một cặp sao và sau đó chuyển sang quỹ đạo của một cặp sao thứ 2. Điều này đồng nghĩa PH1 quay quanh tới 4 ngôi sao.

Một số hành tinh đã được phát hiện trước đây có quỹ đạo quay quanh những cặp sao lùn, nhưng đây phát hiện mới này được cho là chưa từng thấy.

“Thật tuyệt vời khi thử tưởng tượng bạn được tới thăm một hành tinh với 4 mặt trời không vũ trụ. Nhưng thế giới mới dược phát hiện đang khiến các nhà thiên văn học bối rối, vì họ chưa rõ nó được hình thành như thế nào trong một môi trường đông đúc như vậy”, tiến sĩ Chris Lintott, thuộc trường đại học Oxford và là thành viên điều hành trang web planethunters.org, cho biết trên Guardian.

Tiến sĩ Arfon Smith, một thành viên khác của trang web săn tìm hành tinh, cho biết: “Đây là một phát hiện hết sức ngạc nhiên, khi nó hành tinh mới được phát hiện nhờ những dự liệu trên trang planethunters.org. Chúng tôi đang chờ đợi những nhà thiên văn học nghiệp dư mang tới những bất ngờ tiếp theo.”

H à Hương

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?