Nhà máy điện Mặt trời hoạt động vào… ban đêm

07/03/15, 12:40 Khoa học, Tri thức
Nhà máy năng lượng điện Mặt trời hoạt động vào ban đêm đầu tiên trên thế giới đã chính thức đi vào vận hành.

Nhà máy năng lượng điện Mặt trời hoạt động vào ban đêm đầu tiên trên thế giới đã chính thức đi vào vận hành.

TIN LIÊN QUAN

Máy phát điện chạy bằng sóng biển

Nhà máy sản xuất điện từ năng lượng Mặt trời Germasolar, đặt gần thành phố Seville (Tây Ban Nha), được thiết kế có thể hoạt động vào ban đêm. Nhà máy điện trị giá 260 triệu bảng này bao gồm một tháp với các bóng điện công suất lớn trên đỉnh và được bao quanh bởi 2.600 chiếc gương cầu.

Toàn cảnh nhà máy điện Germasolar

Nhà máy Germasolar sử dụng các gương phản chiếu để tập trung năng lượng nhiệt vào hai bể chứa muối. Năng lượng nhiệt lên tới 900 o C sẽ nung chảy muối, làm sôi nước bao quanh hai bể muối và tạo ra hơi nước khiến turbin quay.

Công nghệ năng lượng tái tạo như sử dụng turbin gió thường phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết. Nếu trời không có gió, các turbin phát điện sẽ ngừng hoạt động. Trong khi đó, công nghệ của nhà máy điện Mặt trời Germasolar có thể khắc phục giải quyết hạn chế này.

Tập đoàn Torresol, chủ đầu tư của nhà máy điện Germasolar, cho biết trên Daily Mail : “Muối đựng trong một bể được đốt nóng bởi năng lượng nhiệt từ Mặt trời. Điều này giúp dự trữ nhiệt lượng để sử dụng khi không có ánh sáng Mặt trời.”

Dự kiến, Germasolar sẽ đạt được 70% công suất thiết kế vào năm tới. Công ty Torresol cũng đang dự định xây dựng một nhà máy tương tự nhưng có quy mô lớn hơn ở Nam Phi.

Các nhà bảo vệ môi trường đánh giá rất cao dự án xây dựng nhà máy điện Germasolar. Tiến sĩ Chris Haslam, tác giả của cuốn sách How to Stop Climate Change (Làm thế nào ngăn chặn biến đổi khí hậu), đánh giá: “Đây là bước đột phá lớn đối với công nghệ năng lượng Mặt trời. Germasolar có thể được lựa chọn làm tiêu chuẩn để xây dựng các nhà máy điện năng lượng Mặt trời trong tương lai.”

Hà Hương

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc