Các lãnh đạo biểu tình Hồng Kông nhận thư nặc danh dọa giết

03/10/14, 14:29 Thế giới

Kể từ khi Bắc Kinh tuyên bố không cho phép người dân Hồng Kông được hoàn toàn tự do chọn lựa lãnh đạo, hàng vạn người đã xuống đường đòi dân chủ. Trong những ngày qua, một số nhà lãnh đạo biểu tình cho biết, họ đã nhận được nhiều cảnh báo nặc danh đe dọa tới tính mạng.

Một người biểu tình ngồi cảnh bức ảnh ông Lương Chấn Anh, trưởng đặc khu Hành chính Hồng Kông.

Phó giáo sư Đại học xã hội Hồng Kông Trung Quốc ông Trần Kiện Dân, người khởi xướng Chiếm đóng tòa nhà khu Hành chính Trung tâm (Occupy Central) cho biết, ông đã nhận được một lá thư dọa kết liễu mạng sống viết loằng ngoằng bằng tiếng Hán. Một người khởi xướng khác của Chiếm đóng Trung tâm như ông Đái Diệu Đình, Phó Giáo sư Đại học Hồng Kông, cũng nhận được thư đe dọa gửi kèm một chiếc dao lam. Năm học giả khác tích cực tham gia Chiếm đóng Trung tâm cũng trở thành đối tượng của những lời hăm dọa tương tự.

Cho đến thời điểm này, thay vì phản hồi các yêu cầu đối thoại, ông Lương Chấn Anh lại cáo buộc Chiếm đóng Trung tâm là bất hợp pháp. Theo facebook của kênh InmediaHK hôm 30/9, vào 16 giờ 30 phút, ông Alex Chow, Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông đã yêu cầu ông Lương Chấn Anh sớm đưa ra lời giải thích về việc sử dụng hơi cay chống lại dân thường và tích cực đáp ứng bốn nguyện vọng của người dân Hồng Kông. Ông Alex Chow tuyên bố những người biểu tình sẽ đẩy mạnh chiến dịch và tổ chức biểu tình tại văn phòng chính phủ nếu ông Lương từ chối đối thoại.

Theo Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?