Xương bàn tay khổng lồ dạt vào bãi biển Brazil

28/11/22, 07:30 Bí ẩn

Một cặp đôi người Brazil đi dạo trên bãi biển vài ngày trước và vô tình tìm thấy một mẩu xương hình cánh tay, nhưng lớn hơn nhiều so với cánh tay người. Họ đăng tải bức ảnh chụp mẩu xương này lên mạng xã hội, nhờ cư dân mạng tìm hiểu xem đó là gì, có người cho rằng đó là bàn tay của người ngoài hành tinh.

Xương bàn tay khổng lồ được cặp đôi người Brazil tìm thấy. (Ảnh qua Nypost)

Theo New York Post, Devanir Souza và bạn gái Leticia Gomes Santiago đi dạo trên bãi biển ở Ilha Comprida hôm 20/11. Họ tìm thấy một xương hình cánh tay với năm ngón tay ở phía trước, nhưng không hề giống bàn tay con người.

Cặp đôi chụp ảnh ‘bàn tay’ và chụp cạnh đôi dép lê để đo kích thước của nó. Sandiago nói: “Chúng tôi không nghĩ đó là bàn tay người vì nó to và có xương đầu rất nhiều. Vậy nó có thể là gì?”

(Ảnh qua Nypost)

Sandiago viết trên mạng xã hội: “Chúng tôi không biết đây là thứ gì, hoặc nó có phải là sinh vật ngoài hành tinh hay tệ hơn không.”

Một số cư dân mạng cho rằng nó trông giống như bàn tay của người ngoài hành tinh trong bộ phim “Người ngoài hành tinh E.T.” năm 1982; Người khác nói rằng đó là bàn tay của một nàng tiên cá; Còn người khác tin rằng đó có thể là xương của khủng long hoặc sinh vật thời tiền sử.

Nhà sinh vật biển Eric Comin cho rằng “bàn tay” này có thể thuộc về động vật giáp xác như cá heo, cá voi, v.v., nhưng đây chỉ là kiểm tra trực quan sơ bộ, cần kiểm tra thêm để xác định nó là gì.

Từ những bức ảnh, Comin cho biết, xương có thể thuộc về một con cá heo có thể đã chết trên biển trong 18 tháng.

Ông nói thêm, bất cứ ai tìm thấy xương động vật trên bãi biển nên báo cáo với cơ quan môi trường của khu vực, Viện Nghiên cứu Cananéia.

Henrique Chupill, phát ngôn viên của viện, cho biết họ sẽ ưu tiên cân nhắc để lại hài cốt  trên bãi biển để chúng không cản trở tuần hoàn dinh dưỡng trong hệ sinh thái. Nếu đó là một con vật mới chết và nó là mối quan tâm của khoa học, họ sẽ khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết.

Tử Vi (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc