Hải Dương: Con trai út của chủ tịch xã bị đánh tử vong tại nhà văn hóa

12/07/22, 12:20 Việt Nam

Nam sinh H., con trai út của Chủ tịch xã Hồng Phong (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) mới đây đã bị một nhóm người lạ mặt đánh tử vong ngay tại nhà văn hóa thôn.

Theo báo Thanh Niên, đại diện UBND xã Hồng Phong (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) sáng 12/07 cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát khiến một nam sinh lớp 10 tử vong rất thương tâm.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 20 giờ tối ngày 11/07. 

Thời điểm trên em Đ.Q.H (16 tuổi, trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong) đang dạy học cho các cháu thiếu niên ở nhà văn hóa thôn thì một nhóm thanh niên lạ mặt bất ngờ xuất hiện, gọi H. ra nói chuyện.

Khi nam sinh xác nhận mình là H. thì bất ngờ bị nhóm thanh niên lao vào đánh đập dã man, đến khi thấy H. gục xuống thì nhóm này mới chịu lên xe rời đi.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Dân Trí)

Người dân xung quanh phát hiện vụ việc liền hô hoán và cấp cứu tại chỗ cho H. nhưng em đã không qua khỏi.

Được biết, nạn nhân là con trai út của Chủ tịch UBND xã Hồng Phong.

Báo VTV News dẫn lời lãnh đạo xã Hồng Phong cho biết, em H. vừa học hết lớp 10D Trường THPT Khúc Thừa Dụ (Ninh Giang, Hải Dương), đang nghỉ hè nên tham gia hoạt động hè tại địa phương.

Trước đó, vào buổi chiều 11/07, H. có đưa các cháu thiếu nhi của xã Hồng Phong tham gia giải bóng đá U10 huyện Ninh Giang, sau đó buổi tối thì dạy các cháu học tại nhà văn hóa thôn.

Đại diện trường THPT Khúc Thừa Dụ cho biết, H. có học lực khá, tính cách chan hòa với bạn bè, không mâu thuẫn với ai trong trường, lớp.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc