Người đàn ông bị bắt vì giơ biểu ngữ ‘Đả đảo Tập Cận Bình’

18/01/22, 10:37 Trung Quốc

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông bị bắt vì giơ biểu ngữ “Đả đảo Tập Cận Bình, bảo vệ cải cách mở cửa!”.

Người đàn ông bị bắt vì giơ biểu ngữ ‘Đả đảo Tập Cận Bình’. (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, vào ngày 13/1 có một người đàn ông mặc Âu phục giơ biểu ngữ “Đả đảo Tập Cận Bình, bảo vệ cải cách mở cửa” tại một quảng trường ở huyện La Hồ, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Người này vừa giơ bảng vừa hô lớn “Phản đối sửa đổi hiến pháp quốc gia, đả đảo Tập Cận Bình”. Sau đó cảnh sát đã ập đến từ mọi phía, ghì chặt người đàn ông này xuống đất rồi còng tay áp giải ông đi. 

Cư dân mạng: “Anh hùng đích thực”

Đoạn video này nhanh chóng lược lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, trở thành đề tài bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Nhiều người không tiếc lời khen ngợi người đàn ông này: 

– Anh ấy rất dũng cảm, hy vọng anh có thể nhìn thấy ngày đó.

– Một người đàn ông thực sự, một anh hùng đích thực.

Ông Thái Hà, một cựu giáo sư của Trường Đảng Trung Ương hiện đang sống tại Mỹ, cũng viết trên Twitter rằng: “Trên đường La Hồ của Thâm Quyến, một thanh niên đã giơ biểu ngữ và hô lớn đả đảo Tập Cận Bình! Phản đối sửa đổi hiến pháp! Người này còn nói rằng, nếu ông Tập Cận Bình tái đắc cử thì công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc sẽ kết thúc. Tuyệt vời! Thanh niên đại lục! Anh hùng đích thực!”

Bên cạnh đó cũng có không ít người tán dương hành động của cảnh sát, đối với những người này, có cư dân mạng than thở rằng: 

– Thật không hiểu nổi, sao lại có nhiều người khen hành động này là ‘hay quá’ như vậy. Người dân quốc gia này đã bao giờ có nhân quyền đâu, cùng lắm giống như nô lệ thôi, mà nhiều khi muốn làm nô lệ cũng không được.

– Nhiều người dân Trung Quốc bị tẩy não đến mức này sao, đáng thương thật đấy.

Trước đó, vào tháng 7/2018, một người phụ nữ cũng tới trước tòa nhà HNA ở Thượng Hải để bày tỏ sự bất mãn đối với chế độ độc tài Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người này còn thẳng thắn lấy mực tạt vào chân dung của ông Tập Cận Bình.

Được biết, người này là cô Đổng Dao Quỳnh, quê ở Hồ Nam. Sau khi bị cảnh sát Thượng Hải bắt, cô đã bị mất liên lạc hoàn toàn, không ai rõ hiện cô Đổng đang ở đâu. Có thông tin cho rằng cô đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần.

Có thể dừng phát triển theo hướng “cải cách mở cửa”

Về việc cảnh sát nhanh chóng có mặt bắt những người biểu tình phản đối Tập Cận Bình, nhiều người bày tỏ khó hiểu khi: “Đất nước này đã thực hiện cải cách và mở cửa hàng trăm năm nay, thế mà bây giờ những người bảo vệ cải cách và mở cửa lại bị đàn áp.”

Cựu lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ, ông Đặng Tiểu Bình đã chọn Thâm Quyến là thành phố thí điểm đầu tiên trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc.

Sắp tới, Đại hội ĐCSTQ lần thứ 20 sẽ diễn ra, Chủ tịch Tập Cận Bình đang phải đối mặt với việc liệu ông có thể tái đắc cử hay không. Vào tháng 11 năm ngoái, Nghị quyết lịch sử thứ 3 của ĐCSTQ đã làm nổi bật thành tựu của ông Tập, ông Tập trở thành thế hệ lãnh đạo đầu tiên của “thời đại mới”.

The Epoch Times dẫn lời ông Viên Hồng Bằng, một học giả, nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc người Úc nhận định rằng, nghị quyết lịch sử này có ý chỉ trích tệ nạn tham nhũng do Giang Trạch Dân tạo ra từ sau khi lên nắm quyền, “việc quản lý lỏng lẻo của Đảng đã dẫn đến sự lan rộng của hiện tượng tham nhũng trong nội bộ Đảng”.

Ông Tập muốn phủ nhận cải cách mở cửa của Đặng Tiểu Bình, quay lại chủ nghĩa cơ yếu của Mao Trạch Đông. Từ đó gây ra cuộc chiến giữa nhiều phe phái trong nội bộ Đảng, báo hiệu một mùa Đại hội lần thứ 20 nhiều biến động.Ngày 31/12/2021, ông Tập gửi thông điệp chúc mừng năm mới 2022. Có thể nhận thấy, so với những thông điệp chúc mừng trước đây, lần này ông Tập đã nhắc đến “Diêu động đối” của Mao Trạch Đông và không nhắc tới “cải cách mở cửa” của Đặng Tiểu Bình.

Theo The Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc