Người phụ nữ 72 tuổi bị cấm ngủ và bức thực ở trung tâm tẩy não

05/01/22, 17:28 Trung Quốc

Bà Lý Ngọc Trân, 72 tuổi bị cấm ngủ trong 4 ngày, sau đó bị bức thực đến suýt mất mạng trong một trung tâm tẩy não…

Theo Minh Huệ Net, Bà Lý Ngọc Trân, 72 tuổi, ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã bị cấm ngủ trong 4 ngày và bị bức thực trong một trung tâm tẩy não vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ngày 6/6/2021, hai cảnh sát của Đồn Công an Tiền Xuyên Nhai đã bắt giữ bà Lý tại nhà, rồi đưa bà tới Trung tâm Tẩy não Vương Gia Hà và nhốt bà trong một phòng tối ở tầng 2.

Tái hiện lại cảnh tra tấn cưỡng ép tiêm thuốc và bức thực. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Lính canh đã cưỡng chế bà xem các video phỉ báng Pháp Luân Công và yêu cầu bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối và tuyệt thực để phản kháng. Lính canh đã thay phiên nhau canh chừng bà và không để cho bà ngủ trong suốt 4 ngày, thỉnh thoảng họ còn phạt bà phải đứng nghiêm. Đến ngày thứ 5, lính canh đã bức thực bà khiến bà vô cùng đau đớn, mắt bà trợn lên và suýt tử vong.

Người phụ nữ 45 tuổi tử vong sau một ngày bị bắt giữ 

Một trường hợp khác bị bức hại được Minh Huệ Net đưa tin gần đây là cô Lý Song Yến, 45 tuổi, ở thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã tử vong sau một ngày bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 16/12/2021, cô Lý đã bị bắt giữ vì sản xuất tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cô bị thẩm vấn và tra tấn trong gần 30 tiếng đồng hồ ở trong Đồn Công an Phú Lực. Khi cô ở bên bờ vực cái chết, cảnh sát đã yêu cầu chồng cô đến đón cô về sau khi anh ấy tan làm.

Khi chồng cô Lý đến đồn công an, cô đã không thể tự mình đi lại được và được 3 cảnh sát khiêng ra. Cô cất giọng thều thào và yếu ớt bảo chồng: “Hãy về nhà thôi”.

Cô Lý đã trút hơi thở cuối cùng khi còn đang trên đường về nhà. Ngay khi trở về nhà, chồng cô đã gọi xe cấp cứu nhưng khi xe cấp cứu đến thì phát hiện cô đã ngừng thở.

Không rõ cô đã bị tra tấn như thế nào trong khi bị giữ ở đồn công an.

Cô Lý không phải là học viên Pháp Luân Công duy nhất ở thành phố Hạc Cương bị bức hại tàn bạo vì kiên định với đức tin của họ. Theo thông tin do MInh Huệ Net  tổng hợp, chỉ riêng trong năm 2020, đã có 207 cư dân địa phương bị nhắm mục tiêu vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, trong đó 2 học viên bị kết án tù, hơn 100 người bị bắt và bị lục soát nhà, 56 người bị giam giữ và 42 người bị ủy ban dân cư và cảnh sát sách nhiễu.

Tử Vi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc