‘Đám giỗ’ Kim Jong-il: Cấm dân cười, đi tạp hóa, uống rượu… trong 11 ngày

22/12/21, 18:46 Thế giới

Tháng 12 này, Triều Tiên tổ chức quốc tang tưởng niệm 10 năm ngày mất Kim Jong-il. Trong thời gian này, người dân bị cấm cười, uống rượu, đi tạp hóa… trong 11 ngày.

Theo ‘Đài Á Châu Tự Do’ (RFA), để tưởng niệm 10 năm ngày mất cựu lãnh đạo tối cao của Triều Tiên – Kim Jong-il, người dân địa phương bị chính quyền “cấm vui chơi giải trí”. Thậm chí trong ngày 17/12 – ngày Kim Jong-il mất, người dân còn bị cấm đến cửa hàng tạp hóa mua đồ. 

Một người Triều Tiên đến từ Sinuiju, một thành phố ở biên giới phía Đông Bắc, nói với kênh RFA rằng: “Trong thời gian diễn ra quốc tang, chúng tôi không được phép uống rượu, không được cười hay tham gia những hoạt động giải trí…Trong thời gian này, nếu như gia đình có người chết thì cũng không được khóc lớn và cũng không được tổ chức sinh nhật.”

Ông Kim Jong-un và các quan chức Bắc Hàn mặc niệm cố Chủ tịch Kim Jong-il. (Ảnh: Tri Thức VN)

Cựu lãnh đạo Kim Jong-il bắt đầu cai trị Triều Tiên từ năm 1994 đến năm 201. Ông là cha của nhà lãnh đạo tối cao hiện nay Kim Jong-un. Những năm trước, ngày giỗ của ông được tổ chức để tang trong 10 ngày, nhưng năm nay đã tăng lên 11 ngày.

Thời Kim Jong-il trị vị là khoảng thời gian đen tối nhất trong lịch sử Triều Tiên. Cụ thể nạn đói vào giữa những năm 1990, kéo dài 4 năm cướp đi tính mạng của 3,5 triệu người, nhưng sau đó chính quyền Triều Tiên đã phủi bỏ trách nhiệm và tuyên truyền rằng đó chỉ là “Tháng 3 khó khăn”.

Một nguồn tin cho biết: “Trước đây, rất nhiều người uống rượu hoặc say xỉn trong thời gian quốc tang đã bị xem như tội phạm hình thái ý thức và bị bắt đi. Sau đó không ai còn gặp lại họ nữa.”

RFA dẫn lời một nguồn tin giấu tên khác cho biết: “Từ những ngày đầu tiên của tháng 12/2021, cảnh sát đã nhận được chỉ thị đặc biệt, đó là truy quét những người gây rối làm ảnh hưởng đến quốc tang”. “Đối với cảnh sát, đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Tôi nghe nói các nhân viên thực thi pháp luật này thậm chí không thể ngủ được.”

Hiện nay người dân Triều Tiên còn phải chi thêm tiền để hỗ trợ những người đói nghèo, bao gồm cả những người ăn xin trên đường phố. Do đại dịch COVID-19, chính sách chống dịch cực đoan và ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt kinh tế từ quốc tế, nên Triều Tiên hiện đang thiếu lương thực trầm trọng, điều này làm dấy lên lo ngại về một đợt “Tháng 3 khó khăn” thứ 2 sẽ xảy ra.

Bất chấp những lo ngại về dịch bệnh và thiếu thốn kinh tế, Triều Tiên vẫn tổ chức các hoạt động quốc tang một cách hoành tráng, phô trương, bao gồm triển lãm nghệ thuật về Kim Jong-il, các buổi hòa nhạc kỷ niệm và triển lãm hoa mang tên nhà lãnh đạo này..

Tuy nhiên, một số người dân địa phương đã dũng cảm giấu tên phản đối, họ nói rằng: thời gian để tang đã khiến cuộc sống hàng ngày của người dân bị gián đoạn nghiêm trọng. Cụ thể một người cho biết: “Tôi chỉ hy vọng thời gian để tang Kim Jong-il có thể rút ngắn xuống còn 1 tuần, giống như thời gian để tang Kim Nhật Thành”. Cũng có người căm phẫn nói: ở Triều Tiên “những người sống bị buộc phải để tang 2 người chết này cho đến chết.”

Theo The Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?