Vụ cháy khiến 3 mẹ con ở Đồng Tháp tử vong: Người chồng đập bình gas gây cháy

25/11/21, 16:59 Việt Nam

Cơ quan CSĐT công an TP. Sa Đéc, Đồng Tháp cho biết, liên quan đến vụ cháy tiệm tạp hóa khiến 3 mẹ con tử vong xảy ra trên địa bàn, mới đây người chồng khai rằng bản thân khi ấy đang say rượu, đã đập bình gas mini gây cháy.

Đêm ngày 22/11, trên địa bàn ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây, TP. Sa Đéc đã xảy ra vụ cháy tiệm tạp hóa khiến 3 người là mẹ con trong một gia đình tử vong thương tâm. (Ảnh minh họa qua Dân Trí)

Báo Thanh Niên dẫn nguồn tin ngày 25/11 từ cơ quan CSĐT công an TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đã cho gia đình bảo lãnh Đỗ Phước Sang (35 tuổi, ngụ xã Tân Dương, H.Lai Vung) để tiếp tục điều tra về hành vi vô ý gây chết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 22/1, Sang cùng vợ là Võ Linh Trúc (32 tuổi) đến nhà người bạn nhậu. Sau đó, chị Trúc về ngủ trên gác tiệm tạp hóa ở ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây, TP. Sa Đéc cùng với 2 con trai là Đỗ Lập Trình (5 tuổi) và Đỗ Hữu Trọng (12 tuổi). Còn Sang thì ở lại nhậu tiếp đến khoảng 22h cùng ngày mới về ngủ. 

Đến khoảng 23h thì xảy ra cháy tiệm tạp hóa khiến chị Trúc và 2 con trai tử vong. Riêng Sang bị bỏng nặng, được đưa đến bệnh viện điều trị. Đến tối ngày 24/11 anh mới được bác sĩ cho xuất viện về nhà.

Khai báo với cơ quan điều tra, Sang thừa nhận hôm xảy ra vụ cháy, khi đi nhậu về đến nhà, do bực tức nên đã đập phá đồ đạc, trong đó có bình gas mini khiến bình gas này phát nổ, gây ra vụ cháy. Mặc dù đã lúc đó Sang đã cố gắng dập lửa để cứu vợ con nhưng bất thành.

Như báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó vào khoảng 23h ngày 22/11, trên địa bàn ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây, TP. Sa Đéc đã xảy ra vụ cháy tiệm tạp hóa khiến 3 người là mẹ con trong một gia đình tử vong thương tâm. 

Được biệt, gia đình gặp nạn trên quê ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp, đến địa phương này để thuê mặt bằng mở tiệm tạp hóa.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc