Chi 1,1 tỷ đồng khôi phục tài khoản Facebook nhưng lại bị lừa

04/11/21, 14:16 Việt Nam

Dù không có khả năng khôi phục tài khoản Facebook, nhưng thấy nạn nhân rất cần lấy lại tài khoản và tin tưởng mình nên Căn đã yêu cầu nạn nhân chuyển 1,1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. 

Bị cáo Nguyễn Mạnh Căn tại phiên toà sáng 3/11. (Ảnh: Công an Thành Phố Hồ Chí Minh)

Theo thông tin trên báo VnExpress, vào sáng ngày 3/11, TAND Hà Nội đã tuyên án bị cáo Nguyễn Mạnh Căn (23 tuổi, ngụ tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) 7 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Căn là lao động tự do trong lĩnh vực liên quan mạng xã hội như bảo mật Facebook, tăng tương tác, mở lại tài khoản bị khoá… 

Căn chủ yếu nhận khách, sau đó chuyển lại công việc cho người khác để ăn chênh lệch.

Từ ngày 29/1 đến 1/5/2019, chị Nguyễn Thị Huyền Anh (SN 1988, ngụ phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) chuyển tiền cho Căn ba lần với tổng số tiền 2,9 triệu đồng để nhờ lấy lại tài khoản Facebook đã mất mà chưa được. Thấy chị đang rất cần lấy lại tài khoản và tin tưởng mình nên Căn nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền lớn.

Căn nói với nạn nhân rằng tài khoản khó lấy lại do bị hacker ngoài Hà Nội chiếm nên cần phải bay ra “làm việc”. Từ tháng 1/2019 đến 31/8/2019, Huyền Anh đã chuyển cho Căn tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo báo Công an nhân dân, ngày 5/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bắt giữ Căn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Tại phiên xét xử, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Số tiền chiếm đoạt được, Căn dùng vào chi tiêu cá nhân và mở một sổ tiết kiệm 400 triệu đồng.

Nạn nhân làm đơn xác nhận đã được người nhà Căn bồi thường toàn bộ thiệt hại, xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc