Kỳ bí “Giếng linh hồn” ở Argentina

16/08/14, 00:33 Cuộc sống
entry-excerpt:https://www.youtube.com/watch?v=iM1D-xK2vnU

Pozo de las Animas hay còn được gọi là “Giếng linh hồn” là một đôi hố sụt ngoạn mục nằm ở tỉnh Mendoza của Argentina, dọc theo tỉnh lộ 222 gần làng Los Molles.

Cả hai hố sụt được tạo ra do sự sụp đổ của khe hở nằm dưới lòng đất. Khe hở này xuất hiện do sự tan rã của thạch cao lắng đọng lại trong mạch nước ngầm.

Hai hố này được chia cắt bởi một bức tường đổ nát mỏng manh mà người ta dự đoán rằng trong những tới bức tường chắn sẽ sụp đổ làm cho hai hố này nhập lại thành một.

Hai hố sụt được chia cắt bởi một bức tường đổ nát mỏng manh, được dự đoán sẽ nhập làm một trong những năm tới, do bức tường chắn sụp đổ.

Hố phía bắc có độ dốc lớn, một bên hông của hố bị đổ nát do bị xói mòn và rất nguy hiểm để tiếp cận vành đai. Miệng hố có độ rộng khoảng 300 m, sâu 101 m và ở độ khoảng 21 m hố chứa đầy nước. Hố phía bắc có độ dốc lớn, một bên hông của hố bị đổ nát do bị xói mòn và rất nguy hiểm khi tiếp cận vành đai. Miệng hố có độ rộng khoảng 300 m, sâu 101 m và hố chứa đầy nước ở độ khoảng 21 m.

Hố phía nam có đường kính vượt qua 300m, nhưng điểm nhìn thì không được ấn tượng như hố phía bắc. Hố này có độ dốc ít và xung quanh miệng có một thảm thực vật thưa thớt bao phủ. Bên trong hố có một hồ nước nhỏ màu xanh dương. Mực nước và kích thước của hồ này cũng đang dần thay đổi. Hố phía nam có đường kính vượt qua 300m, nhưng điểm nhìn thì không được ấn tượng như hố phía bắc. Hố này có độ dốc ít và xung quanh miệng có một thảm thực vật thưa thớt bao phủ. Bên trong hố có một hồ nước nhỏ màu xanh dương. Mực nước và kích thước của hồ này cũng đang dần thay đổi.

Tên của hai chiếc hố sụt này bắt nguồn từ một truyền thuyết dân gian cổ xưa. Chuyện kể khi một nhóm người Ấn Độ bị một nhóm đối thủ rượt đuổi truy sát. Khi màn đêm buông xuống, nhóm người rượt đuổi không thể nhìn thấy nhóm người Ấn Độ đâu nữa nên họ đành phải quay trở về nhà. Sáng hôm sau, họ quay trở lại đoạn đường cũ để tìm kiếm kẻ thù thì bỗng nghe thấy những tiếng than van và cuộc gọi thảm khóc vọng lại từ đâu đó. Họ tiến đến nơi có âm thanh kì lạ phát ra một cách thận và sững sờ khi họ nhìn thấy hai chiếc hố lớn và thân xác kẻ thù bị nhấn chìm trong đó, với những bàn chân trồi lên mặt nước. Tên của hai chiếc hố sụt này bắt nguồn từ một truyền thuyết dân gian cổ xưa. Chuyện kể khi một nhóm người Ấn Độ bị một nhóm đối thủ rượt đuổi truy sát cho đến khi màn đêm buông xuống, nhóm người rượt đuổi không thể nhìn thấy nhóm người Ấn Độ đâu nữa nên họ đành phải quay trở về nhà. Sáng hôm sau, họ quay trở lại đoạn đường cũ để tìm kiếm kẻ thù thì bỗng nghe thấy những tiếng than vãn và cuộc gọi thảm khốc vọng lại từ đâu đó. Họ tiến đến nơi có âm thanh kì lạ phát ra một cách thận trọng và sững sờ khi nhìn thấy hai chiếc hố lớn và thân xác kẻ thù bị nhấn chìm trong đó, với những bàn chân trồi lên mặt nước.

Câu chuyện về hai hố sụt được kể lại từ đó và người ta gọi đây là Câu chuyện về hai hố sụt được kể lại từ đó và người ta gọi đây là “nơi linh hồn khóc”. Ngày nay, hai hố sụt trở thành một nơi thờ phụng thiêng liêng của dân địa phương.

 

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?