Cán bộ công an khai nguyên nhân đâm chết bí thư Đảng ủy phường tại nhà riêng

23/04/21, 15:15 Việt Nam

Sau khi ra đầu thú, ông Công khai nguyên nhân đâm ông Thuận là do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Ông Lê Bá Thuận, Bí thư phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. (Ảnh qua Doanh nghiệp và Tiếp Thị)

Liên quan đến vụ Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) bị đâm tử vong, sáng 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Thành Công (SN 1991, trú tại phường Ninh Hiệp, Ninh Hòa) để củng cố hồ sơ thực hiện các thủ tục tố tụng tiếp theo.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, Công hiện đang là cán bộ công tác tại Đội điều tra tổng hợp Công an TP. Nha Trang. 

Sau khi gây thương tích cho ông Lê Bá Thuận (SN 1976) – Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, Công đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu Công khai nhận, vào tối ngày 20/4 đã đâm trọng thương ông Thuận ngay tại nhà mình do mâu thuẫn chuyện tình cảm và không kìm chế được bực tức.

Khi thấy ông Thuận bị thương nặng, Công cùng vợ là bà Võ Thị Bích Thủy đã trực tiếp đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa rồi đi đầu thú.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, vào khuya 20/4, ông Thuận được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Ninh Hòa trong tình trạng bị đâm, mất nhiều máu. 

Sau đó, ông Thuận được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chữa trị nhưng do vết thương quá nặng nên đến 4 giờ ngày 21/4, ông Thuận đã tử vong.

Ông Thuận trước đó từng là Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa. Đến cuối năm 2020, ông được điều động, luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

Theo nguồn tin mới nhất từ báo Tuổi Trẻ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa sáng 23/4 đã khởi tố vụ án. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn tạm giữ hình sự đối với Công về hành vi “giết người” chứ chưa khởi tố bị can.

Việc khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự nghi phạm theo thượng tá Phan Văn Cường – trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa là để tiếp tục làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc