Chồng say xỉn bị vợ dìm nước dẫn đến cái chết thương tâm

12/04/21, 17:57 Việt Nam

Bực tức vì chồng nhậu xỉn về nhà còn chửi bới, đánh đập mình, bà Nga đã dìm chồng vào chậu nước sau đó bế lên giường ngủ rồi đi ra ngoài, khi về lại nhà thì phát hiện chồng đã tử vong.

Giọt nước mắt muộn màng của bị can Nguyễn Thị Nga. (Ảnh qua Thanh Niên)

Báo Thanh Niên đưa tin, tối ngày 11/4, Công an H.Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nga (41 tuổi, thường trú tại xã Yên Lư, H.Yên Dũng) để làm rõ về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 9/2, trong khi bà Nga cùng con gái đang xem ti vi trong nhà thì ông Dương Xuân Mận (49 tuổi, chồng bà Nga) đi nhậu về trong tình trạng say xỉn, bị ngã úp mặt xuống bậc cửa. Thấy vậy, bà liền chạy ra nâng dậy thì ông Mận lớn tiếng chửi bới, thò tay định bóp cổ bà Nga. 

Bực tức, bà Nga đi lấy đoạn dây vải dài khoảng 70cm để trói hai tay ông Mận lại, sau đó thay quần áo cho chồng rồi mang một chậu nước và khăn để lau mặt cho ông Mận. Khi vừa bỏ dây trói, ông Mận lại lập tức túm tóc, chửi bới bà Nga. Bà Nga vùng được ra và đi lấy băng dính dán kín miệng, vòng qua đầu ông Mận rồi dìm mặt ông vào chậu nước khoảng 1 phút.

Thấy ông Mận im lặng, bà Nga cắt băng dính, thay quần áo rồi bế ông đặt lên giường ngủ, đắp chăn cho chồng, bà và con cùng sang nhà hàng xóm chơi.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, gọi mãi không thấy ông Mận trả lời, bà Nga sờ thì thấy người ông lạnh toát nên hô hoán mọi người cùng đưa chồng đến Trung tâm Y tế H.Yên Dũng cấp cứu nhưng ông này đã tử vong từ trước đó.

Trung tâm y tế huyện đã báo cáo lại vụ việc tới cơ quan chức năng. Thời điểm đó, bà Nga nói dối rằng ông Mận uống rượu say, bị ngã ở bậc thềm dẫn đến mất máu, tử vong. Tuy nhiên, qua quá trình khám nghiệm, Công an H.Yên Dũng phát hiện trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương biểu hiện nghi vấn. Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận nạn nhân chết do ngạt nước, mũi nhọn nghi vấn được chĩa vào bà Nga.

Sau khi tổ chức xong tang lễ cho chồng, bà Nga có nhiều biểu hiện tâm lý. Đến ngày 3/3, bà Nga đã được Công an H.Yên Dũng vận động đi đầu thú.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?