Quảng Ngãi: Cứu học sinh bị sóng cuốn, bảo vệ mất tích theo

23/02/21, 12:17 Việt Nam

Một nhóm 9 em học sinh lớp 10 rủ nhau đi tắm biển, không may một em trong số này bị sóng lớn cuốn ra xa, thấy vậy, anh Phó đã ra ứng cứu, tuy nhiên, do sóng quá lớn nên anh cũng bị cuốn theo mất tích…

Bãi biển Mỹ Khê, nơi xảy ra sự việc đuối nước đau lòng. (Ảnh qua vtc)

Theo Thanh Niên, liên quan đến vụ học sinh đuối nước ở bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi, chiều ngày 22/2, Phòng cảnh sát PCCC – cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tìm thấy thi thể của anh Phạm Văn Phó (43 tuổi), nhân viên bảo vệ nhà hàng Mỹ Khê.

Anh Phó là người thấy học sinh đuối nước trên bãi biển Mỹ Khê sáng ngày 20/2 đã cùng chị Lê Thị Hồng Tâm (cùng làm việc tại Nhà hàng Mỹ Khê) lao xuống biển để cứu người, nhưng do sóng quá lớn nên sau đó anh Phó đã bị cuốn mất tích.

Cụ thể, vào sáng 20/2, một nhóm 9 em học sinh lớp 10 Trường THPT Tư Nghĩa 1 rủ nhau đến bãi biển Mỹ Khê chơi. 

Trong lúc tắm biển, em Nguyễn Trần Gia Khang (16 tuổi; trú ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) không may bị sóng biển cuốn trôi. Lúc ấy, dù cách bờ 30m, nhưng anh Phó vẫn lao xuống để cứu em học sinh đuối nước. 

Tuy nhiên, do sóng quá lớn nên anh Phó cũng bị cuốn trôi theo. Sau 3 ngày tìm kiếm, đến khoảng 11h20 ngày 22/2, thi thể anh Phó đã được tìm thấy cách bờ biển khoảng 500m về phía nam. 

Theo ông Võ Minh Chính – Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), sáng ngày 23/2, thi thể em Nguyễn Trần Gia Khang cũng được một số ngư dân phát hiện cách vị trí gặp nạn khoảng 3,5km.

Chia sẻ thêm về nam bảo vệ đã lao ra cứu em học sinh rồi bị sóng cuốn mất tích, ông Chính cho biết, gia cảnh của anh Phó thuộc diện khó khăn, để phụ giúp địa phương sẽ báo cáo sự việc để thành phố, tỉnh khen thưởng và kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình anh.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?