Đắk Lắk cho thôi việc giáo viên mới học hết lớp 8 nhưng vẫn được đứng lớp 25 năm

22/01/21, 14:31 Việt Nam

Mới đây, bà Nga đã bị chính quyền TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ra quyết định kỷ luật vì chỉ có trình độ học vấn 8/12 nhưng đã tìm cách mượn bằng cấp 3 của người khác, đổi tên, khai ‘gian’ hồ sơ để lần lượt học qua trung cấp, cao đẳng, đại học rồi xin việc và đi dạy tại 1 ngôi trường suốt 25 năm.

Một buổi học của các em học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: LĐO

Theo Vnexpress, ngày 22/1, ông Vũ Văn Hưng – Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã ra quyết định kỷ luật đối với bà Lê Thị Ngọc Châu (tên thật là Lê Thị Nga), giáo viên âm nhạc của trường THCS Lương Thế Vinh trên địa bàn.

Bà Nga bị kỷ luật bằng hình thức cho thôi việc vì đã có hành vi sử dụng bằng cấp, chứng chỉ không hợp pháp để được tuyển dụng vào làm viên chức nhà nước.

Trước đó, bà Nga cũng đã bị phạt hành chính 4 triệu đồng liên quan đến hành vi trên.

Như Lao Động đã đưa tin trước đó, bà Nga đã mượn bằng tốt nghiệp THPT của người bạn hàng xóm là bà Lê Thị Ngọc Châu để đi học trung cấp, cao đẳng, đại học, xin việc làm và đứng lớp giảng dạy cho học sinh suốt 25 năm qua.

Cụ thể, bà Lê Thị Ngọc Châu (người mượn bằng THPT của bạn) có tên thật là Lê Thị Nga (sinh ngày 12/5/1975, quê quán tại thôn Đồng Bào, xã Thiệu Minh (huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá), có trình độ văn hoá 8/12.

Bà Lê Thị Ngọc Châu (thật) sinh ngày 2/2/1972, trình độ văn hoá 12/12 (là hàng xóm với bà Nga).

Năm 1992, để hợp thức hoá hồ sơ cho bà Nga đi học trung cấp văn hoá nghệ thuật tỉnh Thanh Hoá, ông H. (bố của bà Nga) đã thông qua cán bộ xã để sửa đổi tên tuổi của con gái trong giấy khai sinh thành Lê Thị Ngọc Châu. Bà Nga sau đó còn xin cấp mới CMND thành Lê Thị Ngọc Châu, sinh ngày 2/2/1972.

Vào năm 1992, bà Nga mượn bằng của bà Châu rồi thay đổi tên tuổi để nộp hồ sơ vào học Trường trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Thanh Hoá.

Sau khi có bằng trung cấp, bà Nga tiếp tục nộp hồ sơ vào Trường cao đẳng Nhạc hoạ Trung ương (hệ tại chức) và đến năm 1997 thì tốt nghiệp.

Từ năm 2009 đến 2013, bà Nga tiếp tục sử dụng bằng tốt nghiệp THPT (mang tên bà Châu) để học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sau đó tốt nghiệp cử nhân âm nhạc hệ tại chức ở trường này.

Năm 1996, bà Nga đã dùng bằng trung cấp (mang tên bà Châu) để xin việc và được tuyển dụng vào làm giáo viên âm nhạc tại Trường THCS Dân Lực huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá).

Vào năm 2000, bà Nga xin chuyển công tác theo chồng vào tỉnh Đắk Lắk và được phân công về giảng dạy tại một trường tiểu học ở huyện Buôn Đôn. Từ năm 2013 đến nay, bà Nga tiếp tục chuyển về dạy âm nhạc tại Trường THCS Lương Thế Vinh (TP. Buôn Ma Thuột).

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc